1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẹc vơ nó bơ phờ
    Người ngợm thi nhân cũng lờ đờ
    lười biếng hay là anh đang nhớ
    bạn thơ?
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Số là bữa trước Boy hỏi em
    Anh bị ghẻ ngứa sao "ăn nem"?
    Em có kế hay bày anh với
    Anh cho xem...
    Tưởng gì, như thế em hỏng ham
    Thưởng gì hỏng thưởng, toàn nói nhảm
    Em ghét nên méc chị yêu để
    Hãm!!! (= stop, phanh, dừng lại!)
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người đừng chọc bé Hâm
    Em nó thơ ngây nên bị lầm
    chớ mà BOY gặp già như NHỌN
    Bả băm.........
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    To: bé Hâm
    Thằng Boy dụ khị như thế nào?
    Bé Hâm "chống cự" ra làm sao?
    Kể tiếp phần hai cho chị biết
    Nào.
    To: chồng em
    Bữa trước Boy mời em ăn nem
    Còn đòi "lái máy bay" cho xem...
    Anh đi vắng không ai nhắc nhở
    Nên em...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vào xem Yết Hậu vườn
    Thi nhân đâu, vắng thấy mà thương
    Người đi kẻ ở, người vác cuốc
    Khai mương.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị "tiếp chiêu" mấy bố thanh tra
    Thằng nào ăn, mình dọn thấy cha!
    Đi ngoài cả ngày nên nhừ tử
    Ruột sa.
    Bốn lăm ngày các bố vạch lông
    Tìm xem có đứa tham nhũng không
    Bọn nó cao chạy xa bay tất
    Tức hông?
    Còn lại một đám chẳng biết gì
    Ngơ ngơ như ăn phải cục... chì!
    Một hai không biết với không nhớ
    Bố khỉ!!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lẽ đời nó thế tức muốn điên
    Cái đứa cúi lòn lại lên tiên
    Ăn ốc xong mình đem bỏ vỏ
    Thật phiền!
    Chắc chị làm cơ quan nhà nước?
    Sao chị không phi cho mấy cước
    Cái bọn mặt mũi như cục chì
    Ngâm nước?
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị làm nhà nước, mới đáng lo
    Toàn bọn "nhà phố, bố làm to"
    Ăn xong bày bứa cho mình dọn
    Té ho.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bố xuống hiện trường
    Chị ở nhà tranh thủ vô Vườn
    Rì-lắc một hồi cho đỡ thấy
    Khẩn trương.
    Cơ quan sôi sục lửa hỏa lò
    Bề trên đang rối tựa tơ vò
    Bác thét, chú la, anh sai lính
    Bò...
    Sự thật thì vẫn là sự thật
    Bắt mình lách luồn muốn... mửa mật
    Cứ xách vài thằng ra bắn bỏ...
    Xong tất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này