1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bọn này phải đem đi nhấn nước
    Mình tèo thì nó cũng chết trước
    Gặp em, em đạp cho nó văng
    Tám thước!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có ăn các cụ bò ra ăn
    Ăn xong, tít mắt, khoe cả răng
    Đụng chuyện chỉ tay cho bọn lính
    Bò lăn.
    Đã vậy thêm bọn ngoe nguẩy đuôi
    Các cụ cho ăn, tít mắt cười
    Nhìn chúng là muốn đè cắt tiết
    Đem thui!
    Em đây rất ghét phải lòn cúi
    Ti toe nịt hót cho đầy túi.
    Bọn này đứng xa cũng nghe mùi
    Rất thúi!
    [nick][nick]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 17/08/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Yết Hậu vắng bóng người
    Cả ngày thơ thẩn chỉ vài mươi
    Yết nhân đi ngoài giờ... ra nước?
    Hay lười?
    [nick][nick]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 17/08/2007
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chổ làm nào cũng vậy đó Boy
    Cơ quan nhà nước càng khó coi
    Tham nhũng, đem ra tòa chỉ bị
    Ăn roi.
    Tội của "lính" bự như con bò
    Tội các bác thì bé như ... nho
    Chỉ tiếc cho tiền dân tiền nước
    Ra tro.
    Cho Nhọn làm... Thủ tướng một ngày
    Nhọn xách cả lũ bắn bỏ ngay
    Sống chung với "sâu dân mọt nước"
    Chán ngấy!!!
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu trúng nhằm sao quả tạ
    Thi nhân bị đì chạy tá lả
    Không Tủn, không Son, không Sờ nữa
    Buồn lạ...
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ chỉ có hai chị em
    Boy thích ăn kem hay ăn nem?
    Chị em mình mời nhau cho họ
    Phát thèm.
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    To anh Son:
    Anh gan quá dám tố chị Nhọn
    Chị nhà anh dẫu có xí xọn
    Cũng kềm lại, về nhà anh hãy
    Đốn...
    To chị Nhọn:
    Anh Boy ngày nào cũng on-lai
    Webcam, Boy đòi cho coi cái....
    Cái gì hỏng biết nhưng em thấy
    Ngại...
    Em định che mắt bằng bàn tay
    Ai ngờ máu liều em trỗi dậy
    Không sợ ghẻ, nên chỉ che bằng
    Ngón cái....
    To anh Boy:
    Dạo này không thấy chị Từ Minh
    Chắc anh cũng chơi chiêu giựt mình
    Chỉ chạy miệt mài nên em thấy
    Làm thinh....
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà không thấy trả lời
    Hâm buồn nên quyết định đi xơi
    Anh chị viết tiếp em về sẽ
    Trả lời...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhọn làm nhà nước thì bị đì
    còn anh tư nhơn có sợ chi?
    tội cái khách hàng cứ đòi đi
    du hí
    Nhưng bửa nay nhân mùa Vu Lan
    chở mẹ đi chùa cúng Sa Tan
    gọi là báo hiếu cùng với trả...
    OÁN
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn với 1 sếp
    Với lại 1 ông anh đồng nghiệp
    3 anh em vừa ăn vừa quậy
    Phát khiếp!
    Cơ quan có kẻ cực dễ thương
    Có người lại ngu như cục xương
    Giờ vào làm việc nghĩ cũng chỉ
    Lẽ thường.
    Thôi thì em cứ sống phận em
    Rảnh thì ăn chả, rỗi ăn nem
    Thấy ai quạu thì em lại rủ
    Ăn kem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này