1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Sờ anh tui "rủ" nha
    Tối nay bảy giờ mời cả nhà
    quán Khúc Giao Mùa - Trần huy Liệu
    bla bla bla
    Mèo đen iêu quí của miền tây
    cùng tui: Son già còn ham dzui
    đứng ra lắc quẻ mời hai họ
    xả xui
    Quảng Nam cùng bảy ít Xì Gòn
    tuy xa nhưng nhờ...HỨNG vẩn còn
    cùng làm thơ YẾT xong làm tiếp
    CON
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em có điện thoại cho vợ anh
    Mà chỉ thì tắt máy mất rồi
    Thôi thì tối nay anh chỉ mình
    Ên thôi
    Còn cái vụ ốp đã thông báo
    Tới đó là gặp mặt thân tình
    Làm gì lòi ra con, nghe mà
    Thất kinh
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết phen này lại óp lai (offline)
    hẹn nhau quán vắng cùng trổ tài
    cà phê thành chốn đem thi phú
    ra mài..
    Ngặt nỗi hổm rày tía em lên
    con gái biệt mặt mấy ngày đêm
    ngày mơi tía em lại về dưới
    nên ...
    Con gái ở nhà với tía thôi
    quanh năm quán xá quá nhiều rồi
    không ngoan tía kiu về dưới gả
    qua Đài...
    Đành vẫn dấu mặt với bà con
    nói vậy chứ ai cũng biết rùi
    Từ Minh dể thương thương hơi khó (vì béo quá .huhu)
    thôi...
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày cũng biết bị nhắc tên
    ngặt nỗi nhà xây nhanh quá nên
    Minh em còn lóp ngóp bên dưới
    chưa kịp lên
    Dù sao cũng phải khen bé Hâm
    lầu bốn xây nhanh lên cái rần
    hi vọng không đầu voi đuôi chuột
    phải gân...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Boy dắt díu nhau trốn đi đâu?
    cùng trời cuối đất đi chốn nào
    mối nợ condor đừng hòng thóat
    tay ta....o (sory nói cho nó vần mà)
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa không gặp Minh
    Cứ tưởng tối nay là giờ linh
    Ngờ đâu cũng không hẹn hò được
    Bực mình
    Dù sao cha già quan trọng hơn
    Lâu ngày cha ghé lên thăm con
    Thấy con tròn trịa cha cười lớn
    Hơn
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ xài "chử" chớ con gì
    lòi ra con chử có gì ghê
    em cũng lớn rồi nghe CON lại
    hổng mê?
    Vợ anh đâu rùi em MOD ui?
    Tiếp bạn bè, hông lẻ mình tui
    Ko vợ, anh bắt em vô thế
    đừng nói xui.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Điện thoại không liên lạc được
    Chắc đang trong vùng phủ chăn
    Ấp con ru con rồi còn phải
    Phơi khăn
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    LyenSon không vợ,bắt Sờ Anh
    đóng thế.Mây trắng thấy bất bình
    Nhưng trên đất khách,cũng ngại chuyện
    Chiến chinh.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Vườn Yết quá,lại ... về Vườn
    Thỉnh thoảng chọt Son - Nhọn ngang sườn
    Xem Boy Sờ Minh cùng tán hươu,
    tán vượn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này