1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sếp đang chửi tớ toét toè loe
    Nhưng ráng chui vào Yết nhắn nhe
    Xong việc Nhọn lại vung vít múa
    He!
    Bye...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông sếp rõ là thiếu lịch sự
    Sáng thứ Hai sao lại cự nự?
    Chị Nhọn nhớ kể lại vụ này
    Nghe thử.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu Boy công tác xứ Quảng - Đà
    Thì nhớ cho mình biết với nha
    Hồng Đào vẫn luôn mong một tiếng...
    Khà!...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kể từ độ mây trắng ra đi
    Sờ buồn sờ khóc nghe hi hi
    Tối sờ đập chưn trúng cái tủ
    Bể ly
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một đống hồ sơ như cái núi
    Sếp cho chị 2 giờ cắm cúi
    Lượm đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành...
    Bụt... úi...!
    Cũng may mà tay chị rất... thơm
    Tưởng khó, ai dè dễ như rơm
    Đụng vô đâu là... ra... tới đó
    Sướng rơn!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn có bàn tay rất.. thơm
    Đụng đâu... ra đó... nên sướng rơn!
    Trách chi anh Sơn mình 3 cẳng..
    Chẳng còn!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhọn lên Tí Nị, gặp toàn... trai!
    Cả nhà Yết Hậu hổng thấy ai
    Lỡ dịp Ốp-la cùng Mây Trắng
    Tiếc thay.
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm ngủ, tớ lại mơ...
    Thấy mình đang "ọp" Yết Hậu thơ...
    Tỉnh ra vẫn còn tiếc và nhớ...
    Sờ...
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mừng Sờ-anh sắp nên duyên phận
    Đã có nơi "trao... PHÂN gửi... THẬN "
    Thế là hết những ngày bơ vơ
    Lận đận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này