1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn nâng ly mừng cho Sờ
    Trao phân gửi thận () ở chỗ mô?
    Em nghe mà tủi buồn chi lạ...
    Ơ hờ...
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình... đủ thứ hỷ lâm môn
    Sờ-Mây đuổi kịp Nhọn và Sơn
    Boy-Minh cũng mau mau minh chứng
    Lời đồn.
    Lầu tư hạnh phúc ngập tràn trề
    Thi nhân say đắm khúc nhạc mê
    Bước tới lầu năm làm lễ cưới
    Tập thể.
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 20/08/2007
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng ngàn năm vẫn cứ trôi
    Chuyện mình còn hổng biết thì thôi
    Giả đò hỏi chỗ mô chi nữa
    Mây ôi...!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, khủng khiếp tay chị nhà
    Sờ đâu là chỗ đấy nó... ra
    Có giống như Sờ Anh tỷ tỷ
    Hông ta?
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhọn nói lại cho rõ nguồn cơn
    "Nó" ra rồi nên sếp sướng rơn
    Sáng sếp quạu quọ, giờ mặt sếp
    Nhơn nhơn.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ tường thuật Yết ọp nè
    Boy Nhọn cứ tà tà mà nghe
    Đừng nóng,kể chuyện bằng Yết đâu
    có dễ? :
    Được hẹn ọp lúc mười chín giờ
    Kém mười lăm,tớ đến,lơ ngơ
    Điện thoại cho MOD,Sờ Anh bảo :
    Cứ chờ
    Lại tiếp tục điện cho lão Mây
    Trả lời : Đứng đó,em đến ngay
    Chờ thêm 5 phút,MÂY đến thật.
    Hay
    Lão đến cùng một ông em họ
    Vespa,râu dài,đuôi tóc bó
    Cả hai trông không được khoẻ,giống
    Trúng gió
    Ba thằng đợi đến hơn bảy giờ
    Dàn hàng trước cổng Khúc Giao Mùa
    Bảy giờ mười lăm,bảo nhau : Kiếm
    chỗ,là vừa
    Đi vào sâu gần hết đất quán
    Kiếm được chỗ ngồi cũng tàm tạm
    Lại ngồi nhìn nhau một lúc,thấy
    "Cánh cảm"
    Một lát thấy nóng,lại đi ra
    Tính tìm chỗ khác cho mát mẻ
    Chọn cạnh hồ nước,ngồi ngoài trời
    Cho khoẻ.
    Bảy rưỡi,LYENSON điện cho Mây
    Báo rằng : anh đã vừa tới đây
    Tớ bảo Mây trắng : để tui đón
    Lão này
    Đi ra phía trước,gặp một "cụ"
    Tuổi cũng cứng cứng,còn tuấn tú
    Tay ôm bó hoa,tay điện thoại
    Tớ liền hú
    Dân làng Yết mình,kể cũng hay
    Đâm chọt trên mạng suốt cả ngày
    Nhập nhoạng tối gặp,mà đoán ra
    nhau ngay.
    Hai anh em tớ đang bắt tay
    Thấy điện thoại reo,Sờ Anh gọi
    Ngửng lên,thấy MOD và TÉM cũng
    Vừa tới.
    Cả bọn kéo nhau vào chỗ ngồi
    An toạ,tự giới thiệu một hồi
    LyenSon nháy mắt với Mây trắng :
    "Tặng hoa thôi"
    (Cái vụ tặng hoa,kể sơ thôi
    Vì bác LyenSon đã "chặn" rồi
    Ai muốn biết thêm chi tiết,cứ
    hỏi riêng tôi. )
    Lần đầu được gặp MOD Sờ Anh
    Thấy MOD xinh xinh,lại hiền lành
    Từ lúc nhận hoa,mắt MOD cứ
    Long lanh
    Ngồi được một lúc,em lão Mây
    Đứng dậy cáo từ,vì hơi ... say
    Vì anh em lão đã lai rai
    Cả ngày.
    Em Mây vừa đi,chú MÈOĐEN
    Bên thơ Cóc nhái,cũng mò lên
    Dắt theo cong gái,xuất hiện dưới
    Ánh đèn
    Hình như em bé không thích Yết
    Người lớn nói chuyện,ngọ nguậy miết
    Mèo bèn dẫn con ra ngoài,gửi
    tiệm Net
    Mèo chưa quay lại thì SARS tới
    Tém gặp cạ cứng,vui như hội
    Cả hai "khúc xương" bắt đầu thi
    nhau nói.
    Một lát sau thêm ĐÔLAXANH
    Kêu dắt cả con - đến một mình
    Chưa ngồi xuống ghế,đã thăm hỏi
    Tình hình
    Hỏi tình hình Trym của lão Mây
    Cứ nằng nặc đòi cho xem ngay
    Làm lão Mây phải cười trừ mãi
    Bó tay
    Lát sau chú Mèo quay trở lại
    Cùng LyenSon chuyện riêng mãi
    Về vụ kinh doanh,tớ nghe mà
    Mỏi tai
    Tám rưỡi lại thấy COLDRAIN
    Từ bên Thủ Đức cũng chạy sang
    Thì ra nàng đến "xem" đòng hương
    Mây trắng
    Chín giờ hai mươi,Đôlaxanh
    Đứng dậy chào chị,chào các anh
    Nhà iem xa,đường vắng,lại đi
    có một mình
    Mười giờ,tiếp tục tới Coldrain
    Tún,Tém,Sars,Sờ Anh đứng lên
    ra về,còn ba lão tiếp tục
    trọ chiền
    Tới đây thì tớ chả biết nữa
    Nên cũng chả biết tường thuật chi
    Hình như sau đó,ba lão ấy
    Cũng... về
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bớ ông Sơn ơi, ông Sơn ơi
    Vợ ông đang ngậm... mật phun... ruồi!
    Bả mà làm tụi tui tưởng thiệt...
    Thôi rồi...!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ấy da, mới nhắc, "ổng" bước vào
    Nhọn e lệ duyên dáng cúi chào
    Sếp quát: "Tới giờ còn chưa ngủ...
    sao?"
    Thôi, tưng lịnh sếp, đi ngủ thoi...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn thấy chưa, đừng có hòng
    Ông Tủn mà giận, em đi tong!
    Người đâu gặp gỡ.., trăm năm có...
    Tủn đang đong!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này này,đừng nói bậy,Mây trắng
    Nghĩ xem,MOD nhận hoa từ ai?
    Mà lại dây dưa đến tớ hả?
    Thiện tai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này