1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng, ơ kìa, chuyện đã đâu
    Vào đâu, mà cứ hạnh họe nhau
    Để tui phân tỏ cho rành rẽ
    Trước sau
    Tuy là Sờ đã có nhận hoa
    Cũng là "đại diện" nữ cả nhà
    Còn tui cầm tặng, do ưu ái
    Ở xa...
    Chứ còn suốt buổi ọp hôm ấy
    Tui ngồi khuất góc nên tui thấy
    Mắt Tủn với mắt của Sờ - anh...
    Nhấp nháy...
    Vả lại, tui thấy giữa hai người
    Có cái gì đó rất... hợp "hơi" (bí từ)
    Nên mong hai người cùng hợp tác..
    "Dựng xây đời"...
  2. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ hoa này , đá lung tung
    Tha cho mod đi, mod thẹn thùng
    Kết cục hoa ai mình chả biết
    Về cùng ()
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nháy mắt hồi nào nói tầm phào
    Sờ tui chỉ đá lông nheo thôi
    Hôm nào cả nhà mình off nữa
    Rồi coi
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn tường thuật đến là hay
    Nhọn ngồi nghe tiếc ngất tiếc ngây
    Biết có dịp nào còn gặp gỡ
    Chú Mây.
    Nghe đâu chú Mây có chụp hình
    Làm ơn post mấy tấm chình ình
    Cái mặt ông Son chồng chị đó
    Chị xin...
    Rất tiếc, nhưng mà nói nào ngay
    Ốp-la buổi tối chị... bó tay
    Buổi trưa lẻn chồng đi một tí
    Là may.
    Tình hình chị cũng rất... tình hình
    Hứng lên là ọp bất thình lình
    Chuyện hẹn hò xem ra với chị
    Hổng linh.
    Nếu "vợ chồng" nhà chị có duyên
    Hôm nào gặp mặt chắc... lên tiên
    Tha hồ hú hí cho em Mod
    ... Thâu tiền.
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết dạo này tiến triển hay
    Các cặp "địa" nhau thiệt ngất ngây
    làm em tủi phận mình da diết
    khóc cả ngày.
    Tự nhiên đem Minh ghép với Boy
    Boy trợn mắt lên " để rồi coi"
    phen này bà ế là cái chắc
    tiêu đời
    Boy kia đã vợ còn đùm đề
    thương vợ yêu con hết chỗ chê
    cả nhà đổi gió nơi Ô Cấp
    vừa về...
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thi không ăn ớt, thế mà cay
    em Minh vừa có điểm hôm nay
    một môn pass rùi không trở lại
    hay
    Một môn còn lại phải re-sit
    phen này lại học ôn ê đít
    điểm gì bốn bốn trên một trăm (44/100)
    chán chít
    Hai bảy tuổi đời còn đi học
    cái số em sao mà cực nhọc
    học xong nhất quyết phải trèo thang
    như cóc.
    Phen này cày hẳn cái master
    đằng nào cũng ế, chả ai chờ
    đành noi gương Bác học học mãi...
    ...bơ phờ!
    Đôi khi ngẫm cười phận Tú Xương
    đã đi thi rớt lại còn cương
    phất cờ cao thế.. làm sao xuống
    chốn thi trường.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mặt ai không coi, lại kiếm hình
    còn xin còn xỏ hình chồng mình
    té ra bao năm nằm kế bả
    hổng linh
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con thì có, vợ thì chưa có
    Nỗi niềm ra sao, Minh cứ tỏ
    Biết đâu duyên phận 2 đứa mình
    Cực đỏ?
    Hăm đi hăm lại cũng 7 lần
    Hai đứa cùng tròn, cũng tuổi Thân
    Sáp vào, năm sau tặng vườn Yết
    Một "nhân".
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con thì có, vợ thì chưa có
    Nỗi niềm ra sao, Minh cứ tỏ
    Biết đâu duyên phận 2 đứa mình
    Cực đỏ?
    Hăm đi hăm lại cũng 7 lần
    Hai đứa cùng tròn, cũng tuổi Thân
    Sáp vào, năm sau tặng vườn Yết
    Một "nhân".
    [/quote]
    Vừa mới khen Boy có 1 câu
    Boy mù hai mắt , lửa lên đầu
    vung vít nói toàn chuyện trớt quớt
    không đâu
    Tui bạn sáp vào sao đặng đây
    hai đứa béo ù, bụng tròn quay
    đụng nhau bể bụng lòi phèo đấy
    có hay?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này