1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thi không ăn ớt thế mà cay
    Chổng đít gạo bài suốt đêm ngày
    Hồi hộp đợi chờ rồi... bị rớt
    Bó tay!
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Gạo bài mắc mớ gì chổng đít
    Boy học kiểu gì mà phát khiếp
    chắc tại cái mông to quá cỡ
    ko thể sit (ngồi)
    ***
    Minh tui gạo bài trắng cả đêm
    học dốt nầy cày muốn phát rêm
    phen này chỏng gọng giơ bốn vó
    dưới thềm
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 20/08/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nồi nào thì úp vào vung nấy
    Chẳng lẽ Minh không biết câu đấy?
    Cứ sáp vào đi rồi bạn Minh
    Sẽ thấy.
  4. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cũng tính làm liều cái master
    Mà sao thấy ấy học bơ phờ
    Sao mà thấy oải, thương thân quá
    Hờ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn sờ sếp, sếp lại ra
    Sếp sướng nhơn nhơn, phải chăng là
    Tay chị diệu kỳ hơn cả đống
    Thuốc ta!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là họa cảnh bạn hiền
    Chổng mông, chổng đít học như điên
    Thi rớt, chân tay quơ như lão
    Tề Thiên.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tui học, BOY đứng cạnh hay sao?
    đem cảnh tề thiên ví vượt rào
    tại tui thương nhớ Boy nên đã ...
    đậu cành cao...
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tâm sự của em Minh
    Ngậm ngùi tủi phận của chính mình
    Gian nan vất vả sao mà khổ
    Kinh!!!
    Hai bảy tuổi xưa cũng sân si
    Học đòi nào học rồi lại thi
    Lấy bằng, bằng giấy thật xấu xí
    Phí
    Phí là nghĩ phí cái tuổi xanh
    Đáng ra phải quậy cho banh chành
    (Đằng này) Suốt hai năm lẻ làm rồi học
    Hành
    Cầm bằng mát tờ nghe cũng oai
    Nhưng hai năm mấy thoáng mây bay
    Giờ đây tỉnh giấc ba chục tuổi
    Oải
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Cho em đính chính lại cái nào
    master là em trèo cành cao
    cái đó em còn chưa đăng ký
    sợ hao...
    Em đang môn cuối chứng chỉ kia
    a cê cê a (ACCA) cày từ khuya
    từ dạo còn đầu xanh tuổi trẻ
    vận chưa dìa ...
    ...đích
    Thực lòng cũng ham cái master
    dù sao cũng bị ế tới giờ
    học thêm chút nữa cho đỡ uất
    ..lúc sa cơ ...
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 20/08/2007
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,em Minh ... sắp Mát tơ
    Mà anh không biết,cứ trêu đùa
    Thôi từ nay chẳng dám chọc nữa
    Thua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này