1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ở chốn Yết Vườn,không có "thử"
    Post hình phải kèm bình Yết chứ?
    Chả lẽ lão Mây lại không nhớ
    Hử?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mòn mỏi tới 2,3 giờ sáng
    Mắt mỏi mà trong lòng cứ ráng
    Chợt nhớ mai còn phải đi bán
    Bánh tráng
    Còn cái điện thoại mắc dịch kia
    Em chẳng biết làm như thế nào
    Thông cảm cho bà sờ hai lúa
    Bán rau
    ( mẹ ơi, sờ tui kinh doanh tùm lum hết )
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết giờ rồi,ai muốn xây
    Lầu bốn cho mau,thì vào đây
    Nghiến răng bê gạch,dzô ta dzô...
    huầy.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến giang hồ "vặt", thế thôi
    Riêng lẻ ta Mây bay một góc trời...
    Có lẽ ngàn năm sau vẫn thế
    Trôi....
    (Được chưa già Tủn?!)
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mòn mỏi tới 2,3 giờ sáng
    Mắt mỏi mà trong lòng cứ ráng
    Chợt nhớ mai còn phải đi bán
    Bánh tráng
    Còn cái điện thoại mắc dịch kia
    Em chẳng biết làm như thế nào
    Thông cảm cho bà sờ hai lúa
    Bán rau
    ( mẹ ơi, sờ tui kinh doanh tùm lum hết )
    [/quote]
    Mòn mỏi tới 2,3 giờ sáng
    Mắt mỏi mà trong lòng cứ ráng
    Trời ơi,sao lkhông ráng luôn cho
    Tới sáng?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến giang hồ "vặt", thế thôi
    Riêng lẻ ta Mây bay một góc trời...
    Có lẽ ngàn năm sau vẫn thế
    Trôi....
    (Được chưa già Tủn?!)
    [/quote]
    Không cần hỏi tớ,đây là lệ
    Lần sau post ảnh,cứ ... như thế
    mà làm là khỏi phải hỏi ai
    nhé?
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vườn yết tập nập vào buổi trưa
    Thi nhân ẩn mặt mà cứ thưa
    Thi nhau xây nhà ngày mấy bận
    Lúc trời mưa
    (trời mưa không đi thì mần thơ)
    Buổi trưa chị Nhọn cũng tàng hình
    Chị ơi Lo gin là hiện hình
    Anh nhà canh chị từ sáng đó!
    Để chụp hình!

    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 21/08/2007
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ chơi rồi,tớ "phắn" thôi
    Để mặc cho lão Mây ... tự trôi
    Lão ở lại tiếp chuyện với Nhọn,
    Boy.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bánh tráng cuộn rau thêm cá nướng
    chấm vô nước mắm tỏi ớt chanh đường
    xong rùi nhắm mắt hả họng ra...
    sướng
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tới sáng chắc đem lên đốt nhang
    Còn hông thì đi bán phai-lang
    Chùi ui nghe thấy mà muốn la
    Làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này