1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quay tới quay lui lại cuối ngày
    Thời gian qua lẹ như mây bay
    Chợt thèm cuồng dại em đến nắm
    Bàn tay...
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ông boy đừng dại mà chờ đợi
    Nắm tay làm gì thời buổi này
    Nhanh nhanh mà "nắm" lấy cái khác
    Mới hay
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 21/08/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vườn yết vắng vẻ nghe rợn người
    Nhìn qua nhìn lại thấy bóng ma
    Sờ sợ nên Sờ đành thảng thốt
    Đi ra
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thằng Boy coi vậy mà lãng mạn
    Lúc nào cũng cảm xúc lai láng
    Chẳng bù cho anh giờ trong đầu
    Sạn ...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1


    Nói được thì phải làm cho được
    Mèo xúi thằng boy lỡ nắm trượt
    Trúng cái gì khác chắc sẽ bị
    Rượt
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi , phải nắm ngay chỗ " đó "
    Chứ nắm tay thì có gì khó
    Thời buổi này phải có máu liều
    Chết bỏ ...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh có chờ đâu, có đợi đâu?
    Chỉ sợ tháng Bảy lại mưa ngâu
    Chỉ sợ em đè ra đòi cạo
    Râu...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào anh dắt em đi cày?
    Để em chuẩn bị giữ chân tay
    Đào ao, thả cá, hay thiến chó
    Chơi ngay!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    quote-votrungh viết lúc 17:11 ngày 21/08/2007:
    Thằng Boy coi vậy mà lãng mạn
    Lúc nào cũng cảm xúc lai láng
    Chẳng bù cho anh giờ trong đầu
    Sạn ...
    [/QUOTE]
    Chết chửa, anh mau đi giải phẩu
    Sạn để đầy đầu chẳng sống lâu
    Làm sao chờ ngày con khôn lớn
    Cạo râu
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Son hỏi Tủn rằng "của chú mi...?"
    Tủn ta ước lượng... "cỡ chừng ni..."
    Xem ra còn thua xa Mây Trắng,
    Hì?
    [​IMG]
    Bên nớ thì Sơn đảo mắt quanh
    Bên ni Pác Tủn liếc Sờ-anh
    Chao ôi, 2 pác răng mà quá...
    Lanh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này