1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hình như phải đến chín chín trang
    Thì lầu Yết hậu mới rỡ ràng
    Bi giờ mới chỉ trang tám chín
    Hơi bị ... chán !
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa là do em ngủ gật
    Chứ em rất muốn chiến đấu thật
    Tối nay cố gắng sức mà xây
    Vỡ mật!
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phát pháo vào vườn đã nhiều câu
    Thế mà bác Tủn biến đi đâu
    Đích thị là bác Tủn muốn tui
    Chờ dài râu
    Một mình đá bóng lại thổii còi
    Lưng đưa chịu đấm miệng nhai xôi
    Mong chờ bạn hữu nào đâu thấy
    Thời gian trôi
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 21/08/2007
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Son, bác Tủn thấy rùi đây
    Mà sao không thấy mặt bác Mây?
    Hay là mây trắng còn đang bận
    Bay bay?
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Boy ơi xin Boy đừng có lo
    Xây nhà Yết hậu chuyện chẳng to
    Tối nay có Mèo vào xây phụ
    Chuyện nhỏ !
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 21/08/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu đã ba trăm chín chục
    Nghĩa là ba ngàn chín trăm bài
    Như thế mà bác kêu là chán
    Rõ hài... !!!
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó Mây đang phải cầm máy
    Tay lo bấm, mắt thì nhay nháy
    Làm sao Boy thấy Mây Trắng đang
    Tý toáy
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 21/08/2007
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mời bác quay ngược lại trang Một
    Vào Yết lầu tập Một coi luật
    Để rõ vần, câu chữ, cho thân
    Khỏi cực!
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Yết Hậu đã ba trăm chín chục
    Nghĩa là ba ngàn chín trăm bài
    Như thế mà bác kêu là chán
    Rõ hài... !!!
    [blue]Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
    [/quote]
    Để tui kể Boy nghe sự tình !
    Tui muốn Tunbo phải hiện hình
    Tui vào tui tiiiip nên ko muốn
    Xây một mình
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 21/08/2007
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mời bác quay ngược lại trang Một
    Vào Yết lầu tập Một coi luật
    Để rõ vần, câu chữ, cho thân
    Khỏi cực!
    [blue]Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
    [/quote]
    Đã nói ko phải món sở trường
    Vào vườn Yết hậu bởi chỉ thương
    Tun bo gánh vác hai vai mỏi
    Phải làm cương
    Xây xong nhà này là tui gut
    Bye rùi tui chẳng muốn ở lại
    Món ruột của tui chính là làm
    Thơ nhái
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 21/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này