1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cứ nói là cố xây
    Xây cho lầu Yết cao đụng mây
    Nói thế làm tui cũng cám cảnh
    Bị lầm
    Từ nay tui cạch cho tới già
    Ai làm gì thì kệ người ta
    Mắc chi xốc vác vào gánh phụ
    Lại bị la
    Ba hồn chín vía của bác Tun
    Bác ở nơi nao có biết cùng
    Mèo tui đợi bác nơi vườn Yết
    Đợi muốn khùng !
    Chú Boy kia nghĩ cũng hơi kỳ
    Tui nói là giúp cho tới khi
    Lầu Yết vượt thêm một tầng nữa
    Có ngại chi
    Thế mà chú vào rùi lại ra
    Hay là chú mãi còn la cà
    Lang thang chỗ nọ nơi kia để
    Hát ca
    Bây giờ Mèo tui phải out thôi
    Vì đã mười giờ hai lăm rồi
    Xây vườn, nhường lại ko xây nữa
    Nghỉ thôi
    Nhưng trước khi đi nói một câu
    Yết sĩ sau khi đã lên lầu
    Ghé vào vườn nhái mà nhà ngọc
    Phun Châu !
    Mèo tui bởi thấy mà chạnh lòng
    Vườn nhái dạo rày bỏ trống không
    Lầu Yết thì lại cao chót vót
    Rất cảm thông
    Chủ vườn hình như cũng thầm mong
    Nhà mình nhiều kẻ bước vào trong
    Mèo tui chỉ muốn làm điều tốt
    Thật lòng
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày mới đầy mưa giông
    Sáng sớm mà mưa, thiệt phiền lòng!
    Phải mặc áo mưa đi ra phố
    Chán hông?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhất quyết làm cho lẹ
    Hoàn tất nhà 4 cho nó khỏe
    Tân gia nhà 5 cho bà con
    Dzui dzẻ!
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Và đây, giới thiệu hai "khúc xương"
    Trùi ui, mới nhìn thấy đã thương...
    Hai người ốm quá do... tranh nói...
    Chẳng chịu nhường...
    [​IMG]
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, là Mây thì phải bay...
    Cứ mãi tiêu du đó cùng đây...
    Nếu Boy muốn "chộ" rung nhan tớ...
    Hẹn ngày...
    [​IMG]
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lò dò bước chân vô vườn Yết
    Thất kinh thấy mình bị lên thớt
    Mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn
    Ớt
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    TÉM với SA xinh như hai đóa hoa
    mắt chăm chăm nhìn ai vậy cà?
    hay đang muốn ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG
    người ta
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em thấy được "mẹt" chồng em rùi!
    Chồng đẹp giai đến thế chồng ui!!!
    Em răng nhọn, còn anh... mỏ nhọn
    ... Hì.. chạy thui... (Ổng sùng lên là ổng wánh tét đầu)
    Hân hạnh được biết mẹt chú Tun
    Đầy râu ria, "men" bá phát luôn
    Mây trắng còn bao nhiêu tấm nữa
    Tới luôn.
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tới đây rồi thì ở lại đây
    Cho đến khi bén rễ xanh cây
    Thương nhau thì ghé vai cùng vác
    Cùng xây.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì "mũi dại lái chịu đòn"
    Đừng buồn Khỉ nhỏ, nó còn non
    Khỉ già thay mặt em xin lổi
    Mèo con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này