1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng đã đến giờ ăn
    cho nên em nói toàn chuyện măm
    bà con hưởng ứng bằng cách ghé..
    thăm
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trời mây lại nhớ Vũng Tàu
    Nhớ biển như là nhớ... thuốc lào
    Đã bao nhiêu lần toan chôn chặt
    Lại đào...
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Món đầu là nhãn xứ Hưng Yên
    trai anh hùng sánh gái thuyền quyên
    ghé môi cắn chung một quả nhãn
    ..ghiền liền.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào Mây cũng có mặt thôi
    Dòm qua khung cửa, thấy mây trôi...
    Dằng dặc cô đơn mà thư thả
    Bên trời...
    [​IMG]
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú Mây post hình ảnh ào ào
    Chị cũng post mà chẳng được nào
    Nhớ biển, xem hình càng thêm nhớ
    Nôn nao.
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Món hai là bún chả - nem cua
    một dĩa bún tươi to thật to
    thịt nướng phải đủ da và mỡ
    nào quạt lò
    nướng thịt phải chín mà không đen
    chỉ cần cháy cạnh hơn sem sem
    chả viên cũng nướng rồi dầm mắm
    í.. thèm
    Bát chả có thịt lại còn nem
    nạc cua ráy lấy, nghiền đều lên
    trộn thêm mộc nhĩ và gia vị
    rán hen...
    thôi nào mình cùng dọn lên mâm
    có rau tía tô đỏ hồng hồng
    có xà lách tươi, chanh, ớt đỏ
    ...dằm
    gắp bún bỏ vào bát chả này
    thêm đồ đu đủ, cà rốt ngay
    gắp bút đưa lên mồm mà ngậm
    cay...
    khà khà
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển thì em tặng chị này
    Tấm hình em chụp lúc chia tay
    Phố biển Nha Trang vào lúc chớm...
    Đầu ngày...
    [​IMG]
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đuôi hình của chị Gi-I-Pi
    Mà sao không post được tí gì
    Nhớ Vũng Tàu ngắm Nha Trang đỡ
    Sầu bi.
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    BÚN ĐẬU MẮM TÔM
    Trưa qua Hà Nội nắng chang chang
    bà con Zi-on xếp một hàng
    nhắm hướng bún đậu mà thẳng tiến
    hà hà!
    Bún đậu là món ăn lề đường
    một cô hàng với gánh bún tươi
    mấy bìa đậu mơ ráng trong mỡ
    vàng hươm
    Bún đây dính thành bánh chứ không rời
    tay đũa tay kéo cắt bún tươi
    thành miếng vừa ăn không được bé
    bằng con ngươi
    Bìa đậu rán vàng, xắt miếng ra
    mắm tôm pha loãng màu hoa cà
    kinh giới, tía tô tươi roi rói
    chén nha...
    Ai khoái ăn cay, thêm chút ớt
    ai không ăn mắm mất nữa đời
    xứ Bắc sao nhiều món ngon thế
    hả trời...
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sầu thì sầu, cũng tới giờ... ăn
    Ăn đi để còn sống nhăn răng
    Có nạp pin vào thì thơ thẩn
    Mới hăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này