1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

    Hôm nay,nhằm Ngày lành,Tháng ... rách.
    Yết nhân,mỗi người nói ... một phách
    Chuyện xây Lầu Bảy,còn đem ra...
    ... nói thách.

    Không ai chịu xây,thì ...tui xây
    Chuyện Hên - Xui,tui nghĩ thế này :
    Xui thì lên chậm,Hên thì mau
    Lên Mây.

    Mưu sự xưa nay là ở Người
    Thành - bại lại còn tuỳ ở Trời
    Tuy vậy,người xưa cũng đã từng...
    .... ý nói :

    Sức người thì đâu được bi nhiêu
    Mà Trời thì nắng sáng,mưa chiều
    Nhưng "Nhân lực thắng Thiên,xưa nay
    Cũng nhiều"

    Vì vậy,nên,kính mời các Cụ
    Các Bác,các Cô,cùng các Chú
    Các Anh,Chị,Em,cứ nhào dzô
    Bù khú.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    A ha lầu bảy đã được xây
    Em chạy vào để bóc tem ngay
    Chúc cho lầu bảy mình nhộn nhịp
    Cả ngày
    Em mừng tân gia thật nhiều bia
    Mang thêm cả tim em đến kìa
    Anh chị nào nhậu mà hổng xỉn
    Hổng dzìa
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lầu Bảy vừa mới dựng chiều nay
    Mong rằng tất cả cùng chung tay
    Hè nhau góp sức cùng pác Tủn
    Dựng xây...
    Chưa chi, có người "mang tim" đến
    Pác Tun coi bộ "mát tay" hén?!
    Kiểu này, mọi người nhậu "cháo lòng"...
    Tới bến!
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Zô zô xí miếng đất mặt tiền
    Hổm rài em ở nhà nhái kia
    Nay cũng ham vui sang đây tám
    Tổng chào!
    Xây lên lầu bảy quá chời cao
    Chót vót ngắm sao mà sảng khoái
    Em đây cũng muốn thêm cục gạch
    Xây nhà!
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya , nhà vắng , một mình tui
    Buồn tình chạy tới rồi chạy lui
    Muốn hét , muốn la cho bỏ ghét
    Tui hổng Dzui !!!
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu lên lầu bảy
    Nhà vừa xây hôm nay
    Chạy vào chào một tí
    Lại bay
    Chúc nhà Yết càng đông
    Mày râu với má hồng
    Chọc nhau dăm ba chữ
    Nhột mông
    Chúc nhà Yết càng vui
    Luôn rộn rã tiếng cười
    Nhe răng khoe đủ kiểu
    Đười ươi

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu mời ra đời thiệt hết xảy
    Ai ngờ Yết Hậu qua lầu Bảy
    Chúc mừng bác Tun vừa làm thơ
    Vừa nhảy!
    Chúc các Yết sỹ luôn xông pha
    Ngày ngày ra dzô để xây nhà
    Nâng ly chúc mừng tình thương mến
    Nhà ta!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ mồi lầu lại thêm người mới
    Làm cho chủ vườn thêm phấn khởi
    Bắc kỳ, Bảo Trâm thêm "bà" Rem
    Phơi phới.
    Bác Mây trắng cũng bay về đây
    Giúp cho bác Tủn đến... mấy tay
    Chục trang lầu Sáu vào tay bác
    Hết ngay.
    Bữa giờ vắng mặt bé Keira
    Chẳng biết có còn sống không cà?
    Hay đang ngồi bô mè nheo Mẹ
    Oa oa?
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn "của con" mới xây nhà
    Con cũng chạy vô kiếm chút quà
    Dọn qua nhà mới chú vui vẻ
    Hết la.
    Con tặng chú một đoá hoa hồng
    Ngồi chơi một chút rồi con dzông
    Mắc công thấy con chú lại...tức
    Cành hông.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Ba Boy:
    Chú Tun đi vắng rồi hả Ba?
    Nhà trống, chỉ mỗi cha con ta
    Lâu nay con mắc đi kiếm Mẹ
    Ba à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này