1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thân ai, nấy lo thôi, Rem ơi
    Tôi chả khiến Rem lo cho tôi
    Vì xưa nay tôi quen sống với...
    Tôi.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lúc ngại, thì ra ngoài
    Ăn chơi nhảy múa cho mệt nhoài
    Xong rồi về lăn ra mà ngủ
    Đến mai.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc, bác chả biết lả lơi
    Cùng lắm thì cũng chỉ ... à ơi
    Lúc chán, thì ra ngoài phố nhậu
    Cho rồi.
    Có mệt, cũng chả phải nhờ ai
    Mệt lắm, thì cũng chỉ đến ... die
    Cũng chả cần phải càu cứu đến
    .... con gái.
    Nghĩ là đã đặt móng Lầu này
    Thì lúc nào rảnh, ghé vào xây
    Gặp toàn mấy người, thích kiếm chuyện
    Để ... gây.
    Đã chẳng quan trọng chuyện Tháng - Ngày
    Chẳng thèm câu nệ chuyện Hên - Xui
    Nên lúc nào chán ngấy thì sẽ...
    Tự ... thôi.
    Con có thích ăn Cà tím không?
    Ba Boy nhà con, có .... một đống
    Về mà vặt ăn, việc gì phải
    Gào, rống?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là nhìn gương,... buồn nôn?
    Đâu phải ai cũng giống mặt con?
    Nói năng gì mà tanh tưởi quá.
    Liệu hồn.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu giờ, ta báo : Cha con chết
    Chắc con cũng nhào vào la hét?
    Từ nay bỏ cái kiểu ấy đi.
    Kẻo mệt,
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 16/10/2007
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra, các cô rất thèm cà?
    Thèm cà đến mức phải ... phát la?
    Nhà thèng Boy đó, có cà tím
    Đầy nhà.
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Cu Tủn uống trà sâm
    Bi chừ công lực thật cao thâm
    2, 3 , 4 cô mà thân thể
    Chưa Bầm !!!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sao Trâm biết tài thế, hả Trâm
    Nếu mà không liên tục nạp sâm
    Thì giờ không chit, chắc cũng thành...
    Hâm.
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cà tím đầy nhà hàng xóm thôi
    Chứ không có thấy nhà bé Boy
    Anh Tủn ra đường quên đeo kiếng
    Nhìn lộn rồi !!!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em gọi Boy là bé?
    Nó to như bọn Tây đấy nhé
    Mắt anh chưa cận, chả đeo kính
    Cho ... khỏe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này