1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Bảo Trâm đã ra tay
    Chắc chắn xì trét sẽ vụt bay
    Bạn hiền xây xong trăm trang yết
    Mới hay!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu lên, thì đương nhiên cũng vui
    Nhưng mà, anh bỗng mệt mỏi rồi
    Giò phải lo tìm một cái chỗ
    Nghỉ ngơi.
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    luyenson chỉ cách xiệt nà hay
    Anh Tủn gật gù đi tắm ngay
    Ai dè nước nóng như lửa bỏng
    Phỏng đời trai !
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, phỏng rát từ lâu rồi
    Nên giờ, phỏng nữa cũng thế thôi
    Vì thế, giờ anh cũng chả sợ
    Nước sôi
    Chỉ ngại tự nhiên thấy chán thôi
    Lắm khi cũng thấy mệt kiếp người
    Nhưng mà chả lẽ, vì thế mà
    Buông xuôi?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đừng giống lầu Sáu nghe bác ơi
    Mấy ngày đầu cũng vọt quá trời
    Được chừng hai chục thì yết sỹ
    Hụt hơi.
    Phải cố xây lầu cho thật ngon
    Mỗi ngày chục trang cứ sòn sòn
    Vẫn xây mỗi ngày dù thân thể
    Héo hon.
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em rượt theo anh cũng hết hơi
    Thôi thì anh cứ đi nghỉ ngơi
    Uống thêm vài lít sâm tịnh dưỡng
    Rồi Chơi ! (típ)
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Kiếp người là dzị đó anh ơi!
    Thôi đừng than nữa , lệ em rơi .
    Đi ngủ một giắc là mai sáng
    Sẽ vơi ...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn chẳng nề hà Hên - Xui
    Chỉ rảnh là vào xây Lầu thôi
    Nhưng hình như đã chuốc oán với
    Nhiều người
    Nên muốn nghỉ ngơi, xem lại mình
    Chắc là có nhiều người bất bình
    Nhưng họ chẳng nói, mà họ cứ
    Mần thinh.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ngủ được hử Trâm ơi
    Anh cũng chả quan tâm Đầy - Vơi
    Vì nếu để ý mấy chuyện đó
    Sẽ chán đời.
    Chỉ là tự nhiên mệt mỏi thôi
    Hết mệt, tất nhiên là phải chơi
    Chứ còn hơi đâu mà ngồi chán
    đời?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ đâu ngủ nổi,hử Trâm ơi?
    Anh cũng chả quân tâm Đầy - Vơi
    Vì nếu để ý mấy chuyện đó
    Sẽ chán đời
    Chỉ là tự nhiên mệt mỏi thôi
    Hết mệt, thì tất nhiên ... lại chơi
    Chứ còn hơi đâu mà ngồi chán
    đời?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này