1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới xây vừa sạch vừa thơm
    Một mình con thoả thích lăn tròn
    Con hét con la, nghe tiếng vọng
    Mình con.
    A...A...A...A...A...A...A....A...A
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn bây giờ chắc đang phê
    Vì xây nhà mới quá say mê
    Có khi đến trưa thì mới chịu
    Cà kê.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa Ba nghe con bị bịnh
    Nên vắng mặt vườn Yết vài ngày
    Bây giờ đã phẻ hay còn chút
    Say say?
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ma mới xin được chào cả nhà
    Xin chào anh Tủn chào kei-ra
    Chào boy, chào Trâm, chào mây trắng
    Bay ra
    Chào rồi thì mời cả nhà mình
    Cùng ăn bữa tiệc rất linh đình
    Bánh Tét nhân mây cùng dưa mắm
    Thúi rình
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Nhớ sao mà nhớ... cái "ngày xưa"...
    Mình vào ghẹo Tủn để... đong đưa...
    Tủn tá vác gậy tời một trận...
    Chừa!...
    Từ bấy đến nay vẫn.. chờn vờn..
    Không thèm vào nữa, cố ghìm cơn
    Mặc dù nhớ Tủn nghê gớm lắm! (hic)
    Hờn!....
    Nhưng nay, thấy quá nhiều cô gái
    Xúm vào đây để hòng... xơi tái
    Anh Tủn "xương iu" của riêng... em!
    Hãi!....
    Anh Tủn ơi là anh Tủn ơi!...
    Thì thôi, "chuyện cũ" đã qua rồi
    Ta làm lành nhau rồi ta lại...
    Cùng xây đời!
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trót lỡ out mất rồi
    Mới thấy bát xôi của Tủn mời
    Về nhà còn ấm ức tiếc rẻ
    Xôi ơi !
    Sáng nay mưa gió vẫn tả tơi
    Trong vườn ai vừa gọi "Bà" ơi
    Vào đây nhà mới tha hồ phá
    Tơi bời !
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ối zời hóa ra Tủn lắm nơi
    Đèo bồng khổ lắm đó Tủn ơi
    Có ngày chúng nó hè nhau uýnh
    Tàn hơi.
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nghe tiếng trẻ oa oa
    Răng chừ đi mô hết vậy ta ?
    Hay là cha con chúng nó sợ
    Bà la ?
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con còn rất nhớ cô Phù du
    Từng bị chú Tun "tời" bỏ bu!
    Cô bỏ đi làm chú ngồi khóc
    Bù lu...
    Chuyện đã qua rồi, cô thôi giận
    Chú Tun cũng ít nhiều ân hận
    Lo lắng sợ cô buồn quá mà
    Tự vận.
    Nay cô với chú lại làm lành
    "Cùng xây đời", chung sống... nhanh nhanh
    Chít men, con lại quen tật cũ
    Tà lanh.
    Con chạy... chú Tun đừng la hét nữa nha.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chẹp chẹp...
    Thiên hạ lắm kẻ muốn lôi thôi...
    Phen này ông quyết đi buôn xôi!
    Vừa bán vừa cho thêm ... cà tím..
    Cũng có lời!
    ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này