1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tin mới hồn anh Tun bị trôi
    cô nào lụm được đấu giá thôi
    còn không xin trả về khổ chủ
    đổi...xôi!
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lâ?u xanh đẹp thế hô?ng ai qua
    Yết hậu sao lại đông thấy pa?
    Hôm nay em quyết canh nha? nhái
    Không tha!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đã nói xôi hết, chỉ còn dồi
    Cô nào muốn thì vào mà đòi
    Tủn bồ sẽ tặng cho mấy khúc
    Thế thôi!
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bị dzì yết hậu là chọc nhau
    Sự đời càng chọc lại càng đau
    Càng đau thì càng tranh vào yết
    Xôn xao
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua hẹn la cà vườn Yết
    Cùng bé Phù du leo mải miết
    Dzí lão Tun Bô kiếm khúc dồi
    Cho biết.

    Kẹt cái tối qua hổng ở nhà
    Nên đành theo Cuội hái lá đa
    Ai dè sáng ni hồn của Tủn
    Đã trôi xa.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Ba Boy và Bà Dì:
    Nào con cũng có biết đâu nà
    Chắc chú con bắt chước người ta
    Tuyên bố hà rầm hòng đánh bóng
    Da.
    Tin con đi, chú đã bị ghiền
    Yết Hậu cho nên dẫu có phiền
    Cũng sẽ quay vào buông mấy chữ
    Liền.
    Các cô bình tĩnh, chớ có sầu
    Chú Tun còn đó, chửa khuất đâu
    Ngao du sơn thủy rồi trở lại
    Vườn ngâu.
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn bẩy vía lão Mây đông
    Về khai mau lão có biết không
    Bây giờ Tun bô hồn với xác
    Có còn không ?
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Mây ngang đầu:
    Kei-ra chào chú Mây bay ngang
    Lâu rồi mới thấy lại người... sang.
    Kei-ra ra bắt quàng làm họ
    Nhé chàng?
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra chào chú lại "nhé chàng"
    Mây ngang đừng giả bộ "làm hàng"
    Mau mau dừng lại nơi vườn Yết
    Lập gia trang.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chú Tủn làm như là đàn bà
    Việc gì mà phải đánh bóng...da
    Để yên cho bà cười cái đã
    Ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này