1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Khởi công bác Tủn không coi ngày
    Bây giờ bác bị các cô vây
    Người đâm kẻ chọt chắc sắp bị
    Banh thây...
    Ku Boy Sài Gòn ở nơi nào
    Giải vây bác Tủn phải mau mau
    Hay là Boy trốn vì sợ bị
    Đánh đau...
    Lâu lâu vào thăm lại Yết Đàn
    7X thi nhân vẫn dọc ngang
    Vung tay gõ phím xây nhà Yết
    Khang trang...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em biết vì sao anh vào đây
    Chắc là vì yết cao tới mây
    Chim bay tự nhiên trúng cái nóc
    Banh thây
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ 1 đêm , lên 4 lầu
    Ráng đọc cho hết đến nhức đầu
    Anh Tủn vẫn còn đang xì trét ??
    Thì xức dầu !
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì Sờ sao lại biết khúc dồi
    Bác Tủn phen này coi như toi
    Phận trai có khúc dồi làm của
    Mà thôi.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có cần làm 1 bài phúng điếu
    Xong rồi vườn Yết hùn xây miếu
    Tưởng nhớ bác Tun bị voi dày
    Đắp chiếu.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này xem ra cũng hay
    Boy đây xin ủng hộ 2 tay
    Chị em lượm được về đấu giá
    Ngay!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã chốn lầu xanh phải thế thôi
    Đêm thức, ngày hiu hắt phải rồi
    Lầu xanh ai mần khi sáng bét
    Hả trời?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi đêm qua chẳng thấy Đông
    Nên bác Tủn chưa thỏa nhớ mong
    Bác buồn, bác uất, rồi... bay mất
    Thôi xong!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khai trương lầu Sáu, toi Răng Nhọn
    Khánh thành lầu Bảy, Tũn Bô toi
    Hai lầu xung trận thì tiêu cả
    Đôi!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai bà cháu này thiệt bất nhơn
    Bác Tun nghe được bác ấy hờn
    Sẽ lôi bà cháu ra mà quánh
    Thỏa cơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này