1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có thấy cũng phải sau 3 ngày
    Thân con muốn khiêng cũng lắc lây
    Sao con không nhờ các cô chú
    Một tay?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhiều chiện chút:
    Mám được thằng nào rồi hả con
    Nó cua con hay bị con cua?
    Cẩn thận kẻo bồ nó phát hiện
    Là thua
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú làm sao mà để voi dày
    Thân xác banh chành như thế này?
    Con đau lòng lắm, đau lòng lắm
    Thay...
    Chú Tun ơi là chú Tun ơi!
    Sao hồn một nẻo, xác một nơi
    Còn đâu đim đim vào Vườn yết
    Lả lơi...?
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hà hà tội nghiệp anh Tũn chưa
    Bà con mình hãy xúm tay vô
    Mang ảnh đi thiêu rồi mang ảnh
    vô chùa
    Trời ơi nếu mà ảnh hay biết
    Chắc là hàm răng nghiến ken két
    Lôi nhóc Ke ra ra trước tiên
    Để giết
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thôi để chú yên nghĩ thảnh thơi
    Lôi lên làm gì nặng quá trời
    Cuộc sống phù du buồn bất tận
    Chân trời
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã nói bác Tun ghét "Lả lơi"
    Mà sao con cứ bảo Ả ơi
    Kiểu này bác hiện hồn về quánh
    Như chơi.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng là phận đàn anh
    Đâu nỡ nhìn thân xác banh chành
    Hốt được miếng nào hay miếng ấy
    Cũng đành.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Banh chành thì ráng mà lụm lại
    Gom cho đủ tay chưn ngoắc ngoải
    Khoét một hố sâu rồi bỏ xuống
    Lấp lại
    Cớ sao mỗi người dành một miếng
    Còn gì là nguyên vẹn hình hài
    Tủn giận Tủn giết là chết chùm
    Cả bầy
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngán hồn ma bác ấy về
    Tưởng tượng ra thôi cũng thấy ghê
    Bà con đi ngủ mà lo sẵn
    Búp bê.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Sài Gòn mưa sụt sùi
    Chắc là thương sót bác Tũn tui
    Cầu mong bác về đây phù hộ
    Cho dzui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này