1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con nít sổ mũi, chuyện bình thường
    Lâu lâu nhỏng nhẽo để được thương
    Tại vì chú Tun la nó quá
    Nó... nhức xương.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chào chú năm ngàn mới ghé chơi!
    Chú Tun đang còn mắc đi bơi
    Chú ráng chờ chú con một chút
    Sẽ có xôi.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con nít nhức xương nguy hiểm à
    Coi chừng thấp khớp là chết cha
    Triệu chứng là cảm và viêm họng
    Mà ra
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chú tủn đi bơi mang theo xôi?
    Xuống nước nó ngấm vào cục xôi
    Đem cho mây trắng ăn coi chừng
    Ói
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phù du đừng có mà lả lơi
    Tủn bồ không thích thì đừng chơi
    Kẻo không tủn giận tủn phải quất
    Mấy roi
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Phù du hối hận chắc muộn rồi
    Chiều qua Trâm-Tũn mới à ơi
    Phù du không nhanh thì sẽ khóc
    Kêu trời
    Ủa mờ anh Tũn thịt ngon à
    Thử nếm một miếng được không cà?
    Cho em nếm chút rồi em sẽ
    Tha
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thịt Tủn ngon không chưa ai biết
    Rớ vào là bác đòi cắt tiết
    Nên các chị em tòan đứng ngoài
    Mà liếc.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Yết hậu sao mà lắm tóc ngắn?
    Vừa có Tám ký lại Phù du
    Phen này bác Tun còn nước khóc
    Hu hu.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhức xương, nhức luôn cả cái đầu
    Nhắc tới chuyện cũ là con rầu
    Mà sao... con thích nghe chú í
    Càu nhàu.
    Tại chú Tun không thích... đong đưa
    Nên con cố chọc cho chú chừa
    "Giải phóng thân thể" mình một chút
    Mà hổng ưa.
    Người đâu cứ hô hào: "Nghiêm túc!"
    Sống mà như thế thì... u uất
    Đời người chỉ sống có một lần
    Rồi... vất!
    Thế nào cũng chửi nữa cho coi
    Cái cô xem, cháu có loi choi?
    Chú Tun cứ mãi mà như thế
    Chít cho òi...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái của tui quậy quá trời
    Mà con nít thì phải loi choi
    Bà con dzô xem rồi phân xử
    Dùm coi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này