1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái tui thiệt là... bất hiếu
    Người dưng có chuyện là phúng điếu
    Ba nó đói meo nằm mà thèm
    Hủ tíu!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi, nghĩa tử là nghĩa tận
    Con chỉ làm cho tròn bổn phận
    Lo "hậu sự" cho chú để con
    Khỏi ân hận.
    Chứ Ba Boy còn sống sờ sờ
    Đói một chút có sao đâu nờ
    Chừng nào Ba qua đời như chú
    Thì con thờ.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun à là chú Tun ơi...
    Nhắc tới chú là lệ con rơi
    Chú còn trẻ thế mà vắn số
    Chú ơi...!
    Con không biết, bắt đền các cô!
    Các cô ăn hiếp chú Tun Bô
    Làm chú con buồn, nhằm Sở thú
    Lao vô.
    Gặp lúc con voi nó ngứa chân
    Nó dày lên xác chú đứt gân
    Đầu lìa khỏi cổ, hai con mắt
    Trân trân.
    Con tả một hồi con cũng sợ
    Hồn chú hiện về bóp... tắt thở
    Rồi dắt con xuống chốn âm tì
    Ở.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời khuya tăm tối tù mù
    Thức khuya hai mắt thù lù
    Boy đeo thêm cặp kính cận
    Bự sù
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Các cô cũng rầu lắm kei - ra
    Mới định dzí Tun đã thành ma
    Chưa kịp Ăn cũng chưa kịp Hiếp
    Ôi chu cha !
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Muốn Ăn thì được, có khó đâu
    Chỉ nghe muốn Hiếp, bác Tun rầu
    Bỏ phố ra đi về núi thẳm
    Ôm sầu...
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thưa Ba, thưa Bà, thưa các cô
    Dù đau buồn chuyện chú Tun-Bô
    Con cũng xin có vài ý kiến
    Góp vô.
    Nhà Yết không cần "mợ" cũng đông
    Cớ gì chỉ mỗi chú Tun dzông
    Mà cả nhà mình thành im ắng
    Trống không?
    Theo con, chú í vẫn vào đây
    Nhưng mà ẩn nick để thế này
    Xem thử có ai than khóc chú
    Đêm ngày.
    Thật ra chú í muốn làm tàng
    Lâu lâu biến mất cho nó... sang
    Nhà mình càng vắng thì chú í
    Càng... nghênh ngang.
    Chú í đâu phải bác Răng Nhọn
    Bác í ra đi vì con mọn
    Còn chú Tun bỏ đi chỉ vì
    Muốn nổi loạn.
    Con còn nhỏ nên thưa như vầy
    Không dám bảo rằng thế là hay
    Nhưng mà chanh hỏi là con ghét
    Lắm thay!
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , tan việc bước lang thang
    Không phân định lối , trốn thời gian
    Chẳng biết làm sao cho nhẹ nhõm
    Tâm Can !
    Cánh én chiều nghiêng , bóng chơi vơi
    Mưa giăng buồn bã một góc đời
    Giọt sầu hôm cũ hoà lệ mới
    Tả tơi !
    Nỗi nhớ cựa mình , đôi mắt cay
    Trăng ngân ngấn lệ giữa đêm đài
    Tại sao tình tôi nhìn không thấy
    Tương lai !
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chú ấy mồ yên mả đẹp rồi
    Con đừng kiu tên chú con ơi
    Kẻo chú ấy lại đội mồ ngồi dậy
    Hắt xì hơi
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con sẽ gọi hoài cho đến khi
    Chú đội mồ dậy hỏi: "Cái chi?
    Ta thiếu nợ cha con mi hở
    Khỉ?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này