1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ cô Trâm con quá buồn
    Con buồn hai hàng lệ tuôn tuôn
    Có phải cô cũng buồn vì nhớ
    Chú Tun?
    Mới có một hôm mà nhớ rồi
    Buồn chi cho mệt vậy cô ơi!
    Cô có thích con cho cô số
    Mô-bơi.
    (he he, có cô nào muốn có số của chú Tun không, con... bán?)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ Ba cũng bận
    Lại gặp vài chuyện đến phát giận
    Nên đành câm nín cho khỏi bị
    Hư thận.
    Chứ Yết sỹ ai cũng muốn xây
    Cho lầu lên cao, lên cao mãi
    Cũng như bao lầu chỉ nghe qua
    Đã hãi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có phải chuyện bên Khỉ Sài Gòn
    Lại nhớ người xưa đến mỏi mòn?
    Đã gần chục năm mà cảm giác
    Vẫn còn?
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con ơi con bán chú ấy biết
    Chú đội mồ dậy chú đến giết
    Khôn hồn thì con cho các cô
    Biết
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết cao nhất xóm này rồi
    Cao vút mà chất lượng không tồi
    Chớ giống như cái cầu ấy ấy
    Là rồi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con sẽ đợi chú Tun đội mồ
    Dzí cả cha con lẫn các cô
    Như thế thì chú Tun mới hết
    Độc cô.
    Không chín không tái không bò viên
    Ba năm hai đứa... đẻ liên miên
    Số chú Tun con là như rứa
    Hen.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em cũng theo cái e buồn của chị Trâm nha
    Trời chiều mưa gió lạnh lùng rơi
    Người ơi người ở cuối chân trời
    Nghìn trùng xa cách người có nhớ
    đến tôi
    Ngày xưa người hay đứng góc đường
    Bánh mì người bán thiệt là thơm
    Mỗi lần gặp người tôi chỉ muốn
    bỏ cơm
    Rồi người bỏ về quê lấy vợ
    Muốn ăn bánh mì phải ra chợ
    Trời mưa mà bụng đói thì tôi
    lại nhớ
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái cầu ấy ấy là cái chi?
    Con nói mà Ba chửa hiểu gì
    Sẵn tiện rảnh rang con giải thích
    Chút đi.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu anh bán bánh mì
    Nghe kể mà sao thật lâm li!
    Cộng thêm ngoài trời mưa rả rích
    Ướt mi...
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cầu ấy là cái cầu Cần Thơ
    Nhắc đến là bao kẻ thẩn thờ
    Con sợ nhà mình như cầu ấy
    Ba nờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này