1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng thấy bóng Keira
    Gần đến giờ về mới nhảy ra
    Lấm lét ra dzô khiêng gạch vữa
    Xây nhà.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mà sập chắc không sao
    Quanh đi quẩn lại có ai nào
    Có chết cũng vài ba con khỉ
    Má đào...
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hết cô Trâm rồi tới cô Kỳ
    Khóc mưa khóc gió rất lâm ly
    Tranh thủ sắp hết mùa mưa bão
    Hỉ?
    Các cô khóc quá chú Tun con
    Lại hoang tưởng rằng chú ấy... ngon
    Bỏ đi một chút mà bao kẻ
    Héo hon.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc bởi chiều nay Sài Gòn mưa
    Làm cho lòng ai cũng đong đưa
    Kỷ niệm quay về bay lãng đãng
    Từa lưa.
    Bên Bỉ có mưa không Bảo Trâm?
    Mà sao làm Yết để khóc thầm?
    Bên í giờ này mùa thu hỉ
    Tình câm?
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chưa sập mà "đai" mất hai người
    Sập rồi chắc chết cũng hơn mười
    Ba với con co giò chạy trước
    Cho rồi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba cứ thủ thỉ với cô Trâm
    Về chuyện gì đó... mối tình câm?
    Con về canh xác chú Tun đến
    Canh năm.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu cô nhớ chú héo hon
    Chú con đi về mặc chú con
    Trời này cô nhớ tô hủ tiếu
    Thiệt ngon
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hồi bữa Tũn thủ thỉ với Trâm
    Sang bữa hôm sau Tũn bị băm
    Vậy nên anh Boy coi chừng lại
    Chit bằm
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhắc khỉ...má đào, cho anh hỏi
    nhà mình khỉ...cái đâu hết ròi?
    lúc trước vào vườn luôn thấy khỉ
    loi choi
    Bi giờ nhìn lại chỉ còn boy
    mang kiếp "tủi thân" một mình thôi!
    lầu yết sập đi đè chết khỉ
    cho rồi
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay bên Pháp hãng đình công
    Chẳng có việc làm nên ngồi không
    Lòng bùn nên chạy vào Yết Hậu
    Long nhong !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này