1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu trời Bỉ thường hay mưa
    Chỉ có 9 độ vào buổi trưa
    Còn thêm gió lạnh , tui thiệt thấy
    Hổng Ưa !
    Bac ky hết thèm bánh mì chưa ?
    Ảnh đi lấy dzợ đừng day dưa
    Như tui "cóng chò " còn mơ tưởng
    người xưa !
    Thiện tai ! Tội lỗi !
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta đình công kệ người ta
    Sao bạn hiền không chịu dzìa nhà?
    Hay xách tay chân ra đường phố
    La cà?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã mang vào thân kiếp "chống lầy"
    Cũng nên an phận ở trời Tây
    Nhớ chi người cũ, năm xưa cũ
    Cho cay?
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ ham vui nơi vườn yết
    Thấy có người mới cũng...muốn liếc
    nhưng nhìn bạn cũ sao thấy vắng
    quá tiếc
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Công ty tui đâu có đình công
    Nên đâu thể xách dép đi rong
    Vẫn phải vô văn phòng ngồi gõ
    Oai phong !
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đi thi em hổng làm được bài
    Ngày mai gặp sếp chắc em die
    Hu hu có khi sếp tống cổ
    đi ăn mày
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ăn mày thì có vườn Yết lo
    Có chi mà lại mặt buồn xo?
    Học tài thi phận ai cũng dính
    Cả lò.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Anh Tủn "ra đi" đã mấy ngày
    Em buồn đến rũ rượi chân tay!
    Em buốn, em nhớ, chao.., em nhớ...
    Lắt lay!.....
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị Bắc đi thi, dạ cứ lo
    Cứ hoài nghĩ đến lão Tun Bô
    Làm bài không được cũng dễ hiểu...
    Chị nhờ?!
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ liếc em nè.., anh Son!
    Tiếc nhớ... làm chi cho héo hon...
    Trời ban cho mỗi người chỉ có...
    ...hai hòn...
    Đừng giữ bo bo, đến lúc già
    Xôi chả ra xôi, cà chả cà...
    Lại chổng mông gào: đất gần quá...
    Trời thì xa...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này