1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tun Bo xây nhà thật mát tay
    Đông đảo quần chúng góp sức xây
    Kiểu này nhà yết nhanh lên cao
    Ngất ngây.
    Chúc cho nhà Yết luôn xum vầy
    Luôn đầy ắp tiếng cười sảng khóai
    Anh Tun thì nở mặt nở mày
    Ra oai .()
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác Tun sướng như tiên
    Còn Boy em giữ cửa như điên
    Tưởng xong lầu Sáu, qua lầu Bảy
    Lại phiền!
    Nếu bận công việc thì cứ bận
    Còn bỏ Yết vườn chỉ vì giận
    Thì thôi để đấy, Boy thầu luôn
    Yên phận!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Than khóc đến đây cũng đủ rồi
    Yết Hậu lại đâm chém nhau thôi
    Ai than trách phận thì lại tiếp
    Cùng Boy.
    Lầu Sáu đứt bóng 1 Yết nhân
    Lầu Bảy đắp thêm 1 mộ phần
    Bà con yêu mến thì cùng góp
    Một chân.
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn anh Tun sẽ trở về...
    Sau khi hờn, giận... đã chán chê
    Sẽ làm cho nhiều em gái nữa...
    Mê!
    Riêng em thì vẫn cứ... "iu" Tun!
    Bị chửi, không đau cũng chẳng buồn...
    Chỉ dám cầu xin: trong mơ, được...
    ảnh.. hun!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay xách gói đi Hồ Tràm
    Chắc mất 3 ngày để càm ràm
    Ai muốn đấu thơ xin liên lạc
    Bộ đàm.
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sao có người hiếu chiến zậy chời?!
    "Đừng mang gươm giáo vào với đời...
    Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối..."

    Nhé... anh Boy!
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh đây cũng gần đất xa trời
    bởi vậy cho nên mới có nhời
    nhắn nhủ gần xa ai có sức
    cứ chơi
    Riêng anh đã hết nhớt nhau rồi
    liếc thì chọc ghẹo chút vậy thôi
    đâu như chú Tủn còn bay nhảy
    té sứt môi
    Nhưng trong vườn yết cũng nhiều tình
    cảm sâu xa dù nói linh tinh
    lâu lâu ko gặp ta cũng nhớ
    mình
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có đâm có chọt thế mới dzui
    Có khi chiến đấu chẳng thoái lui
    Có khi bị chọt muốn toét mắt
    Đui...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Boy đâm, chọt... được mấy cô rồi?
    Mà vẫn còn đâm ... tiếp rứa Boy?
    Cẩn thận kẻo đâm nhầm.. Tóc ngắn
    Thì... toi!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đâm nhằm Bác ký cũng chẳng sao
    Hay Phù du tóc ngắn má đào
    Chọt nhầm 2 ả thì càng phải
    Quơ quào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này