1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh thử.. chọt đi là biết liền!
    Tưởng hiền nên cũng muốn... đâm xiên?
    Em chỉ ... dành riêng anh Tủn, nhé!
    Xí, zô.... ziên!
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ku Boy kỳ này đụng phải lửa
    Cái mông ku Boy cháy một nũa
    Kiểu này phải đem đi bệnh viện
    Mà chữa...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã đâm thế nào cũng có nhầm
    Cũng biết có kẻ sẽ lầm bầm
    Nhưng muốn dzui thì ta phải chọt
    Phải đâm.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hôm qua, có... người đẹp
    Vào đây tìm Tun, muốn Ăn - Hiếp .....
    Nên lão ấy cao chạy xa bay
    Chết khiếp!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người nào đốt mông phải thăm nuôi
    Để lỡ mà tiêu cái... mụt ruồi
    Thì phải nuôi Boy cho đến chết
    Đứt đuôi.
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Liệu hồn anh đấy nhé anh Boy!
    Không chỉ riêng chi cái... mụt ruồi
    Mà em đốt tiếp cho... gã Khỉ
    Cháy luôn đuôi!
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ku Boy kỳ này đụng phải lửa
    Cái mông ku Boy cháy một nũa
    Kiểu này phải đem đi bệnh viện
    Mà chữa...
    [/quote]
    Em đây hiền lắm,... Côn Đồ ơi!
    Anh đừng... gắp lửa bỏ tay người!
    Em giận, em đốt anh luôn đó!
    Lại kêu... xui!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi mấy ngày, Lầu vẫn lên
    Thì đâu phải xui,mà là hên
    Tôi về, chả lẽ tất cả lại....
    Biến?
    Họ có biến hết,tôi vẫn xây
    Dù cho một Lầu, hết ngàn ngày
    Chưa xong, nhất định tôi sẽ không
    Dừng tay
    Lầu tôi đặt móng, tôi sẽ xây
    Dù phải hì hục mất nhiều ngày
    Làm gì có chuyện làm dở , rồi
    Bỏ đấy?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói bậy bạ, sao lại toi?
    Tau nghỉ vài ngày, để rong chơi
    (Nói nhỏ : Thực ra là đi học
    Lả lơi)
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có tẹo "kiến thức" rồi
    Chẳng đến nỗi bị dzí mê tơi
    Bị dzí, bị bắt, nhiều khi lại
    Có lời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này