1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ăn ... hiếp, Lầu vẫn lên
    Thế thì phải gọi là rất hên
    Cũng đáng thân này chịu nhẫn nhục
    Mấy phen.
    Cái đó, gọi là "khổ nhục kế"
    Cũng vì "sự nghiệp chung" đấy nhé
    Nhóc Kei-ra chớ lợi dụng
    Xách mé
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ranh hay kiếm chuyện đặt bày
    Chuyện này tau chả rành hơn ... mày?
    Láu táu, có ngày ba mày cho
    Một ... chày.
    Nhóc con chỉ giỏi nói sau lưng
    Tau nhớ ba mày : mắt rưng rưng
    Lúc tau giao lại, ba mày vội :
    "Ấy đừng..."
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời ôi! Anh Tủn đã zìa rồi!
    Lại còn học được "cước".. lả lơi!
    Từ nay em lại nhào vô Yết...
    Để... à.. ơi!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tau ghét ba mày hay ẩn mặt
    Tau từng hăm : bắt hắn , đem ... chặt
    Hoặc không, túm được hắn, tau cũng
    ...cắt
    Nên tau vào ra rất đường hoàng
    Đi đến đâu, để dấu rõ ràng
    Làm gì bậy đâu, mà giấu mặt
    Cả làng?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồn tui tui giữ, sao phải liệu?
    Hay nhỉ cô Phù du tóc ngắn
    Nghe qua cứ như sắp bị cô
    Bắn???
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bác Tun trở lại rồi
    Đã vậy bác còn dám... lả lơi
    Coi mòi bác Tun giờ lột xác
    Bà con ơi!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này cô Phudutocngan ơi
    Cô là người yêu của bạn tôi
    Tôi biết, mà cô thì không biết
    Vậy thôi.
    Vì thế nên thấy cô lả lơi
    Tôi thương bạn tôi chọn lầm người
    Và tôi cũng chẳng ngại phang cô
    Nặng lời.
    Cô lả lơi với ai, tuỳ cô
    Với tôi, thì cô tránh xa cho
    Nếu không, thì đừng có trách tôi
    Thô lỗ.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun chơi màn Khổ nhục kế
    Làm đau đầu bao nhiêu cô ế
    Kiểu này bà con bưng bác đi
    Cúng tế!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trấm đi "vân du" đã về đây
    Ai muốn đâm, chọt thì đến đây
    Có gì ấm ức, cứ thoải mái
    Trình bày
    Mau để Trẫm còn tóm lão Mây
    Bắt lão khui rượu, uống cho say
    Bõ công Trẫm đóng cửa ... tự vấn
    Mấy ngày
    (Trẫm chả phải Vua, là Hoàng đế
    Của Lầu Bảy - Yết Hậu thôi nhé
    Chứ chả dám làm Vua của cả
    Đế chế)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không đừng sao được hả bác Bô
    Lầu Sáu đau thương đến phát rồ
    Chỉ có bác vào thì các chị
    Mới dzô!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này