1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hổm mệt, nằm mơ thấy ... chết rồi
    Thấy mình đi sau một đoàn người
    Lờ đờ, dò dẫm bước đi trong
    Hầm tối
    Đường hầm rất tối, và rất dài
    Đoàn người dò dẫm đi mấy ngày
    Không gian lặng phắc, nghe cả tiếng
    Muỗi bay
    Lúc phát hiện mình đi ở cuối
    Là lúc đường hầm sắp hết rồi
    Vì thấy trước mặt, có ánh sáng
    Le lói
    Tự nhiên thấy mình tụt lại sau
    Đoàn người phía trước bỗng bước mau
    Bất ngờ, trước mặt thấy sáng lóa
    Sắc màu.
    Thấy mình đứng giữa vùng sáng ngời
    Trước một cái cổng, như ... CổngTrời
    Hào quang bảy sắc tỏa sáng khắp
    Muôn nơi
    Nhìn quanh nhìn quất, chả thấy ai
    Tính rảo bước đuổi theo đoàn người
    Tới cổng, gặp ông lão tóc bạc
    Ổng cười :
    "Chưa đến lượt con đâu, con ơi
    Cứ ở trần gian mà rong chơi"
    Tới đó bỗng giật mình tỉnh giấc,
    toát mồ hôi.
    Hóa ra Thần Chết vừa ... gọi nhầm
    Nghĩ : Thần Chết cũng có lúc ... hâm
    Đã vậy, phải chơi, nghỉ thì không
    Can tâm.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Không được, ta đã "chấm" nhà ngươi
    Ngươi vào tay ta, chạy đằng trời
    Còn con mụ ấy, cứ kệ mụ
    Tập ... bơi.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngươi vốn mạnh miệng lắm kia mà?
    Tại sao lại phải sợ mụ ta?
    Mụ ấy lại gần, ta lập tức
    Đạp ra.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế là tan nát một đời hoa
    Dzua mà đã chấm là hổng tha
    Backy cưng hãy nhớ bảo trọng
    Nha
    Tối ngủ kưng nhớ thủ sẵn dao
    Ổng mà nhào tới là phóng ào
    Dao đâm một phát ngay tim ổng
    Ngọt làm sao
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc trước muốn dzí bắt ta
    Rồi giờ lại sợ đến vậy nà?
    Được ở với Trẫm, là sẽ sướng
    Lắm, nhá.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sờ Anh xúi người khác phạm tội
    Bắc-ngắn chớ nghe kẻ ... cơ hội
    Kẻo rồi sau này, lại không kịp
    Hối.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tũn ơi anh thật khéo nằm mơ
    Anh mà chết thật chắc bị xô
    Rớt thẳng xuống bảy tầng địa ngục
    Hơ hơ
    Lấy đâu ra một cái cổng trời
    Nguy nga lộng lẫy cho anh chui
    Mà là một bầy quỷ sứ đón
    anh vui
    Thôi đến giờ về em biến đây
    Anh có canh vườn yết đêm nay
    Thì đến giờ linh em vào nhé
    Bye
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẫm mơ thế nào, mặc kệ Trẫm
    Tối nay, Khanh cứ vào phòng ... chờ
    Trẫm xây Lầu xong, rồi ta sẽ
    ... hờ hờ
    (cần gì phải cho chúng biết rõ thêm )
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 19/10/2007
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tui đặt máy quay phin
    Coi dzua mần ăn với Backy
    Ngày mơi tui đem quăng lên net
    Hi hi
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bac-ngan có sợ, Trẫm chả lo
    Sau ngày ... chít hụt, Trẫm ... gan to
    Ai muốn ép Trẫm, kẻ ấy mới
    ... Lo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này