1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Sờ đã vạch lưng Son
    Đã biết lưng lão ... vẫn còn ngon
    Hờ hờ, hết cãi, hay là vẫn...
    đang còn?
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 21/10/2007
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lão " Đế " Tun này đã phát ... ùng
    Nên lão mới phát biểu lung tung
    Nghe lão làm thơ mà màng nhỉ
    Thủng
    Mèo tức thì mèo chỉ có NGAO
    Hay là bất quá chỉ có cào
    Làm sao mà mèo sủa được đâu
    Nào
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 21/10/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên tinh thần đang thoải mái
    Vào yết thấy mùi bốc tùm lum
    Dzua gì mà xả toàn hơi độc
    Thúi rùm
    Đề nghị ngự thiện chọn món ăn
    Đừng cho dzua ổng ăn lăng nhăng
    Hột mít, sầu riêng, khoai lang nướng
    Nhớ quăng
    Cần cho dzua ăn thêm xương heo
    Giúp chiều cao ổng phát triển theo
    Gặm thêm cái móng cho có sữa
    Mèo
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 21/10/2007
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mèo chưa đọc Bút tre?
    Có chuyện thế này, kể cho nghe?
    (Bút tre bộ đội hẳn hoi đó
    nhé):
    "Bộ đội ta kéo pháo qua đèo
    Chưa tới đỉnh, mèo sủa gâu gâu"
    Chứ Trẫm đâu bực, mà phát biểu
    gấu?
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đâm lão bi nhiêu cũng quá... đã
    Bi giờ tui từ bi hỉ xả
    Tha cho lão còn con đường sống
    Haha
    Tui quay trở về vườn nhái đây
    ( Chọt hoài thì cũng mất cả hay
    Rảnh rang ngày mai tui ... chọt tíiiip )
    Bye !
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Há há, mèo nói hay chưa kìa
    Muốn vào thì vào, dzề thì dzề
    Cần gì phải bày đặt giải thích
    Nhể?
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải vạch lưng tể tướng
    Có vạch chắc gì ổng chuyển hướng
    Em chỉ cần nhìn cũng đoán được
    Tư tưởng
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đá banh về vào ngay Yết Hậu
    Bỗng dưng nghe thấy tí mùi máu
    Thì ra bác Tun với mèo đen
    Đấu láo...
    Tự dưng có kẻ xưng là giặc
    Muốn vào Yết Hậu là đạo tặc
    Xưng hùng, xưng bá, mà vào đây
    Cũng mặc.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải vạch lưng tể tướng
    Có vạch chắc gì ổng chuyển hướng
    Em chỉ cần nhìn cũng đoán được
    Tư tưởng
    [/quote]
    Thì ... lão vạch lưng cho em... xem
    Rồi lão ấy ... biếu em cây kem
    Tể tướng LyenSon, anh biết mà,
    em.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay quyết chiến tại sân banh
    Thất xị Sài gòn bị banh chành
    Đứa bong gân đứa thì xương mẻ
    Mặt xanh!
    Bây giờ Boy đang đi cà nhắc
    Đầu gối sưng vù, đau tím mắt
    Kiểu này chắc phải băng bó chân
    Lâu lắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này