1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ mắc lang thang
    Giờ vô muốn la làng
    vì mèo với chú tủn
    phùng mang
    Chiều rồi Chú Boy có rảnh hông?
    anh em tung hứng một đôi dòng
    thơ yết thắm tươi tình đồng chí
    cho đẹp lòng (mún lên lầu)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vai vế trong này chẳng có gì
    Được bạn bè chẳng khinh khi
    Chỉ ghét những ai hay xách mé
    Ù lì
    Ai khoái cóc nhái, về với nhái
    Tôi khoái Yết Hậu, tôi vẫn khoái
    Tôi có qua lầu Nhái bao giờ
    Hả mèo gái?
    Có thấy ai qua đấy thở than
    Bảo rằng Cóc nhái mãi tăng trang?
    Trách móc rằng vào sao không chịu
    Thắp nhang?
    Tôi ghét là ghét cái kiểu đấy
    Muốn than thở cứ về bên ấy
    Còn cứ ở đây thì quyết tâm
    Phá quấy.
    Chả hiểu "chị" Mèo có hiểu rằng
    Vào Yết là phải chọt, phải đâm?
    Nếu rõ thì mắc gì mà phải
    Khổ tâm?
    Nếu vẫn cương quyết đấu tay đôi
    Thì Boy sẳn sàng chứ chả thôi
    Mong rằng quyết đấu bằng Thơ Yết
    Với tôi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không đối với bác Son
    Sẵn đây rảnh rổi chuyện nước non
    Boy em mời bác cùng đàm đạo
    Vuông tròn.
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời cuối với chú boy
    Nói nhiều làm gì ? Chú lớn rồi
    Tui đã nói tui không thèm chấp
    Vậy thôi
    Khi nào thích thì tui cứ vào
    Mặc ai cấm cản hay làm rào
    Chú có nói gì cũng mặc chú
    Lào khào
    Còn đấu làm gì vậy hả Boy
    Phơi cái lưng ra để ai coi
    Tui thì tui không thích mọi người
    Săm soi
    Nếu thấy chướng mắt thì tránh ra
    Tui chú hai đường, mắc gì la
    Còn đã là chân thành góp ý
    Đa tạ
    Thành ý cũng nên thành bè bạn
    Chén bát cũng khua, dù một chạn
    Cũng mong chú hiểu nhiều một chút
    Ý đã cạn
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Những người như "chị" tôi không ưa
    Nên cũng chẳng nói chuyện mây mưa
    Đã làm thì phải làm cho tới
    Cho chừa!
    Thế nhé tôi nhắc lại 1 lần
    Nếu cãi cứ việc rướn cổ gân
    Đã vào vườn yết thì tôi quyết
    Mần!
    Tôi biết là "chị" dễ tự ái
    Đàn ông gì mà như con gái
    Xin đề cử luôn vào 1 chân
    Giám thái!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kháng hoà đang đá với Sông Lam
    mình coi xong trận rồi hảy làm
    thơ Yết cũng nên cần tỉnh cảm
    mới ham
    Chú boy từ từ xây với mèo
    làm thơ nhớ đừng cầm...cù nèo
    anh em móc ngéo nhau chi để
    ì xèo (ko hay)
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    To: Meoden và boy
    Hai người cho tui xin
    Vào yết để hoà bình
    Không phải vào là để
    Chiến chinh
    Mèo làm yết rất hay
    Boy chọt lại cũng hay
    Nhưng đọc sao thấy nó
    Cay cay
    Yết là để chọt vui
    Không phải chọt chết tươi
    Mèo, boy hãy bắt tay
    Và cười
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào yết hậu
    Tưởng yên ắng hoà bình
    Xây lầu nhanh hết biết
    Thiệt tình !
    Chị Sờ Anh đâu mất
    Cũng chẳng thấy anh Dor (Condor á)
    Vào giảng hoà giùm cho
    Tụi nhỏ !

    [nick][nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 21/10/2007
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã vào Yết thì dẹp tự ái
    Chọt qua chọt lại thế mới dzui
    Hóa ra có người vừa đụng tới
    Đã lùi.
    Chiến với bác Tun quần tơi tả
    Đã từng sống mái với bác Son
    Cũng đâm chọt tay đôi chị Nhọn
    Vẫn ngon.
    Không thích bị đâm thì đừng vào
    Chứ đến lại dãy nãy kêu gào
    Tiểu hổ vào đây thì chỉ việc
    Xào!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì dì cũng thấy, chỉ đùa chơi
    Chọt nhau tá lả mới đã đời
    Mới khích vài câu mà đã lẩy
    Xời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này