1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giò hư thì thay giò khác
    Mắc gì cần người nuôi chăm
    Thằng boy coi vậy chứ khoẻ
    Như vâm
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lấy giò ở đâu mà thay?
    Chẳng lẽ làm cái giò cây
    Sao này cứ lo chống nạng
    Lại hay...
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Boy già chống nạng đi cà niểng
    Ai mà muốn thuê Boy mần kiểng
    Hai tám ngàn đồng trả ngay cho...
    một tiếng!
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết xây lầu hay building
    tầng bảy đã thấy.. móng rung rinh
    ngồi lầu mà bụng thon thót sợ
    đổ cái ình
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Loạn ngôn mấy câu, phải chạy ngay
    Làm người ôi.. dễ có mấy tay
    Cả nhà Yết Hậu xúm vô chặt chém
    bằng dao phay..
    Thôi.. em bay
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài nghe có tiếng cãi to
    Hốt hoảng chui vào.. bởi vì lo
    ai dè chỉ là chuyện bà già
    mất gà to
    Bạn boy gương súng bắn bằng bằng
    Mèo cũng gương vuốt cào phằng phằng
    bà con người nước người dập lửa
    thịêt găng
    Boy là đầu gấu khắp trời nam
    thảo khầu chinh phạt khá gian nan
    tăng trang kiểu này tui thiệt nể
    bác.. gan
    Ui cha, chọt chít thì thiệt đau
    dù sao cũng bạn bè với nhau
    đừng như Trà -Chanh không đường đá
    nhức đầu
    Vài giòng tui chọt có vậy thui
    Không lẻ thấy rùi tui .. giả đui
    Chọt rồi thú thiệt bụng run lắm
    muốn thụt lùi
    Nhưng làm Yết Sĩ phải oai phong
    Lao đi, bút phóng phải theo cùng
    Tên bay đạn lạc trúng sơ sịa
    vài thùng
    Các bác cứ chiến cho vui nhà
    chiến rùi ra ngoài.. chung ca trà
    bá vai bá cổ cười hỉ hả
    đó nha...
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày lầu Yết.. cũng muốn xây..
    Viết ba bốn bài sao vẫn gay
    Chừng nao sang tới trang sáu chục
    tui lại bay
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác này mở hàng không chọn ngày
    tháng rách mà nỡ xây lầu này
    bạn Boy hăng hái.. đầy thương tật
    thương thay
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xây hoài vẫn còn trang năm chín
    bức xúc quá rùi, mà phải nín
    Cắn bút mần thơ cho nó hết
    trang năm chín...
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết bi giờ còn minh tui
    Hì hụi vác đá mà chống trời
    cũng tại lâu rày tui làm biếng
    hơi ít lời
    Mần thơ mà đọc như củi cành
    như rơm như rạ như mái tranh
    kiểu này là tài tui xuống cấp
    hổng phanh
    tài chính với thơ... chung một người
    đang ngồi tính số thì thơ rơi
    đang ngồi mần thơ thì số má
    rối bời
    huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này