1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn cũng là bậc nam nhi
    sức dài vai rộng đủ tứ chi
    nếu không mê gái thì biết ham
    cái chi?
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê, mọi người ngủ cả rồi?
    Một mình con lại thấy... chơi vơi
    Con sợ cảm giác cô đơn lắm
    Người ơi...
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ, một mình cũng chẳng sao
    Cứ để cho "cảm xúc" dâng trào
    Tranh thủ cấm thành không ai thấy
    Mình gào!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    A, có bác Son con đây rồi
    Nhớ bác quá chừng bác Son ơi!
    Chúc mừng bác lên hàng... Tể tướng
    Lưng... voi.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã, chú Tun thiệt "nam nhi"?
    Cũng đủ đầu, mình, với tứ chi?
    Vậy mà có lúc con thấy chú
    Giống... mấy dì.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu có khoái làm...thuốc tể
    mà chỉ mê làm "bồ" bộ lể
    bộ lể do ai làm vậy nhể?
    hề hề hề
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con không dám bàn chiện... đờn ông
    Nhưng thấy chú Tủn quá xóc hông
    Người gì đụng cái la toang toáng
    Như kèn đồng!
    Đờn ông trầm tĩnh như bác Son
    Tuổi già nhưng phong độ rất ngon
    Không như chú Tủn suốt ngày cứ
    Héo hon.
    Giả bộ ta đây rất cứng cỏi
    Đêm về thức chong chong mòn mỏi
    Tự vấn xem mình có xấu như...
    Củ tỏi?
    Ai nói gì thì cứ... kệ cha!
    Tự vấn mần chi mệt thí bà!
    Vô vườn Yết Hậu kiếm vài chiện
    Cười xòa.
    Muốn lả lơi thì cứ lả lơi
    Chẳng thèm né theo kiểu à...ơi...
    Sống thật với mình cho nhẹ nhõm
    Chú ơi.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bộ Lễ là Bà Dì con mà?
    Bác muốn cua Bà con thiệt à?
    Bác Son "tục huyền" mau ghê dzị
    kà?
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu chú Tun giống mấy dì
    Chú Tun con có tới ... ngũ chi
    Bữa trước mang vô vườn quảng cáo
    Hì hì
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con nói giống là giống tính tình
    Buồn vui vô cớ, lại... khìn khìn
    Nói rồi mới sợ bị chú wánh
    Giật mình.
    Chứ ngoại hình thì rất là men
    Cô Kỳ có thấy chắc sẽ khen
    Người đâu mà râu ria, đầu trọc
    Đui-then! (đen thui á cô.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này