1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vì... "iu", nên iem cứ bô bô!
    Chứ ai như anh, "ghét" thí mồ!
    Đối xử với chị em phụ nữ...
    Hơi bị thô!
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, coi bộ tui ... "ghen" rồi!
    Thôi thế từ nay chả thiết xôi!
    Ông Tủn đào hoa ở lại nhé!
    Tui... rong chơi!
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh Tủn dạo này quá xá kiêu!
    Làm như mình có lắm người yêu
    Thực ra, nếu hách như anh ấy...
    Ế... xế.. chiều!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng mấy ngày, về lầu bảy
    Yết hậu lúc này chạy thấy hãi
    mong sao thơ yết ngày càng thêm
    bá cháy
    Trong này có bác, chú, cùng cô
    Anh, chị, em thì rất thích nô (đùa)
    nhưng cụ của TUN ko biết ở...
    mô?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lão mây chưa gì đã thoái lui
    Cứ ở lại đây mà chơi dzui
    Mắc gì ghen tỵ rồi bay đi
    Bắt ruồi
    Tui chỉ ông nghe cái chiêu này
    Ông mà áp dụng là đắt ngay
    Ông cứ kêu to là ông ghét
    Gái trai
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao mà anh Tũn dữ quá chời
    Đêm nay em đến đứng ngó thôi
    Anh Tũn giữ vườn thì ai dám
    Ghé chơi
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị Rem hổng biết lão Tun già
    Dị ứng "lả lơi" , "đong đưa"... à?
    "À ơi"... cũng thế, chắc lão cũng...
    Không "tha"!
    Hai chị em mình cứ mặc rô
    Thấy lão là ta cứ.. nhào vô...
    Véo... xôi, véo cả đôi cà tím...
    Lão chạy mô?... (cho thoát!)
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bà hổng biết mần chi thiệt... phí
    Bà cứ rình xem tối nay đi
    Tui sẽ phụ với bé Phù du
    Coi ai bị dzí !
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bị zì ghen tỵ zới... người ta
    Nên tui giả bộ zậy thui mà
    Chứ tui thì..."đào mỏ" chứ hổng...
    có "Đào hoa"!
    Người ta thì "nghiêm túc" toàn thây
    Cho nên người ta ghét... "gái - trai"
    Còn tui bản chất đâu nghiêm túc
    Đành thở dài.........................
    Hay là Sờ chỉ "chiêu" khác coi
    Chẳng hạn như là... khuyến mãi.. xôi?!
    Cho thêm cả đôi cà tím nữa...
    Chắc cũng lời?!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì tối nay tui sẽ rình
    Có gì nguy cấp tui ra binh
    Hai bà cứ ở đó mà làm việc
    Tui mần thinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này