1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em ... ngắn làm ở tận đâu ta?
    Bữa trước, mới hỏi thăm chuyện ... nhà
    Hôm nay hỏi tiếp chuyện công việc
    Nhá?
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi măm măm rõ no
    Leo vào vườn yết thở phì phò
    Hổng muốn làm thơ mà chỉ muốn
    khò khò
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cô vô sở thú rồi
    Ke re từ giờ cấm lả lơi
    Vì cô vừa kiếm cho con 1 chú
    đườii ươi
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng đang góp sức đây
    Chỉ sợ đến chiều lại... mỏi tay
    Chỉ mong hết lầu là bắt rể
    Chú Mây.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nó đang còn nhỏ, việc gì lo?
    Chỉ đáng lo khi ... bụng nó to
    Mà chả có ai nhận trách nhiệm
    cho
    Giờ cứ việc lo xây Lầu đi
    Đến lúc mỏi tay thì tạm nghỉ
    Đánh vèo một phát cho lên Mây
    Nhỉ?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 22/10/2007
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này thì để pi em
    Nói ra bà con xúm vô xem
    Bà con ghen tị, bà con lại
    thèm
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũng bởi chỉ trời se duyên nợ
    Bác ký một hôm đi ra chợ
    Mua thiếu bị bắt đem bán đi
    Ở đợ
    Vua thì không có cái hậu...cung
    Bữa nọ ổng giận muốn phát khùng
    Kêu đem tì nữ lên cho ổng
    Dùng
    Bác ký quyết giữ thân trinh tiết
    Phảng kháng nghe ra rất quyết liệt
    Vua bực nên bảo rằng: chống là
    Ngươi thiệt ( thòi )
    Bác ký nhắm mắt liều trao phân
    Ý lộn,gửi phận và trao thân
    Từ đó bả lên chức cái rột
    Thành thân.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu tám phải giao dì Sờ Anh
    Để dì trực cổng suốt ngày canh
    Có khi lầu tám qua lầu chín
    Cũng nhanh.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tùy em, đừng để bà con ... thèm
    Bà con lại chọc phá tèm lem
    "Vụ" này cứ thế, lo giữ kín
    Nhé, em
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ý da sao hoàng thượng nuốt lời
    Tối qua hứa trưa nay quên rồi
    Hổng thèm ! mình đi kiếm mối khác
    cho dzui
    Chứ đem thân gửi hoàng thượng già
    Hậu cung chắc phải tới trăm bà
    Thân mình trẻ trung xinh xắn vậy
    Uổng ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này