1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô Tóc ngắn cứ như là ma
    Bay dzô 1 chút lại bay ra
    Sao không góp sức xây lầu Yết
    Thế a?
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vậy thôi mà cô bảo ghê?
    Con nghe thì lại thấy phê phê
    Giá mà con được như cô nhỉ
    Con... hê!
    (Hê lên bắt ông Tủn ổng cưới đàng hoàng chứ!)
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thân em một cổ ba tròng cơ
    Hết sếp nhỏ lại đến sếp to
    Spam khéo bị sếp tóm cổ
    bây giờ
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    anh thương em chiều mưa anh không đón
    anh nhớ em ngày nắng ủ màu son
    có lời yêu anh chần chừ không nói
    chẳng hao mòn
    đôi khi yêu thương đâu nói được nên lời
    anh cố chấp vì những điều khờ dại
    khi lời yêu đã trói bằng ích kỉ
    nên cay!
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cổ con thì chỉ có một tròng
    Như cái thòng lọng quấn ba vòng
    Con lỡ chui vào nên bị "nó"
    Quay mòng mòng.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thương ai đừng trói bằng ích kỷ
    Càng trói thì lại càng vùng vẫy
    Hoặc là thoát được hoặc là nó...
    Gãy.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thân cày cấy ai chả thế
    Nếu không thì chắc chơi với dế
    Sao không hối lộ các sếp bằng
    Khế?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con lại nghĩ đến chuyện con rồi
    Thư giãn vui đùa một chút coi
    Chuyện người ta nghe rồi thông cảm
    Thế thôi!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thương cho suy nghĩ của kei ra
    Tâm trạng này chung của chúng ta
    Đã yêu là cộng thêm phần ích kỷ
    Chán ha
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng anh em dzô quá trời
    Bây giờ chẳng thấy một bóng người
    Chỉ có cha con Boy vừa nói
    Vừa cười.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này