1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, vì anh đang say say
    Mà em lại mang tuổi con cầy
    Ở lại nhỡ anh đem làm thịt
    Ăn ngay
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở đây đang là tối
    Bên Trâm mới là đầu chiều thôi
    Vì vậy, đương nhiên Trâm đang thức
    Em ơi.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh trốn đâu rồi anh Tũn ơi
    Hay là say rượu ngủ mất rồi
    Vườn Yết một mình em chỉ sợ
    ma thôi
    Hu hu một mình thì mình về
    Mở HBO xem xi nê
    Ở lại đây một mình ma sẽ
    đến khè
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tuổi cọp với tuổi cầy
    Phải gọi là hợp nhau ... bá cháy
    Cho nên em chả việc gì lo
    ngay ngáy?
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em có thân thì em phải lo
    Vì cầy này vẫn là cầy tơ
    Nhẹ dạ theo cọp khéo bị xực
    bây giờ
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo, anh đang còn ở đây
    Ma mà tìm đến, anh đuổi ngay
    Cùng lắm, anh bật điện sáng như
    Ban ngày
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đừng có bật điện như ban ngày
    Tối thui mới có nhiều chiện hay
    Anh mà bật điện bà con sẽ
    bu đầy
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ra xây lầu đi chị
    Em hết giờ rồi em phải nghỉ
    Tuần sau em lại thi tiếp rồi
    bye chị
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hoảng hồn con khỉ ở trên cây
    Vừa nghe tiếng cọp với tiếng cầy
    Vội tìm chỗ núp , không thì sẽ
    Nát Thây !
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cầy tơ, còn cọp thì ... không tơ
    Mà vẫn hợp nhau hơ hơ hơ
    Thì việc gì bé cầy phải sợ
    nhở?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này