1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là lại chậm mất rồi
    Nhưng cũng chả sao, cũng thế thôi
    Cũng là góp được thêm một phát
    ... cho ... đời.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chú làm như người đẹp... tiện tay
    Nói thế, "chúng" mà giận thì...gay
    Thế thì hôm đó, chú nên đi
    Giày.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu hôm nay thế cũng đủ
    Hơn hai chục trang, chuẩn bị ngủ
    Ngày mai tiếp tục chiến công thành
    Như cũ
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Công xong, tớ lại về làm dân
    Lại đi hì hục dọn xà bần
    Để xây Lầu tám, Vườn Yết lên
    Rần rần
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ, trong Vườn còn mỗi mình
    Mới đi một vòng, coi tình hình
    Thấy bà con đã ẩn mặt hết,
    mần thinh.
    Chắc cũng đến giờ ngả lưng rồi
    Mai lại phải đi chắc đến tối
    Lầu sẽ lên cao, nhanh vèo như
    Gió thổi.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bỗng nhớ, gã Mèo đen
    Hẹn : chạy loăng quăng, rồi về ... thức
    Nhưng bận cả ngày, đến bi giờ
    ... đầu nhức.
    Nên không chờ được cái gã mèo
    Nói trước, kẻo lát về ... kèo nhèo
    Mèo về, cũng đi ngủ đi, cho
    Béo.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một lúc, đã sang ngày
    Đã thấy tỉnh hẳn, đã hết say
    Chẳng còn ai hết, thôi thì lại
    ... lăn quay.
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hồi hôm có hẹn với lão Tun
    Tui zìa tui, ông sẽ thức cùng
    Ai ngờ cầy tơ nó rượt, phải
    Vô mùng !
    Khoái xực nhất là món thịt cầy
    Nhưng rượu thì chỉ vài ly đầy
    Đầu nặng, chân nhẹ, người chao đảo
    Nghất ngây
    Nên đã lỡ hẹn với Tun bo
    Làm lão phải nhắc : Mèo ở mô ?
    ( Vừa ngồi mà tui vừa ... nhảy mũi )
    Ồ ồ !
    Hôm nào mời lão đi xuống đây
    Tui chuộc lỗi bằng món thịt cầy
    Đảm bảo vào rùi thì lão cũng
    Ngất ngây ( giống tui ) !
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngây vì ai, hổng ngất ngây
    Lại đi ngất ngây món ... thịt cầy
    Tui chỉ thích "cầy" ...tocngan thôi
    Đấy
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thêm cho nhát này, sang tám ba
    Mới ngày thứ tám, sắp xong ... nhà
    (Đôi khi, "nhà" với "Lầu", thấy cũng
    Na ná)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này