1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có sẳn ác-trít cùng ác-to
    Làm hẳn một phim thật ra trò
    Cố gắng kéo dài... ba mươi phút
    Mới ra lò.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ủa, hai người ấy mất tiêu rồi?
    Trong khi nhóc mới kiếm chổ ngồi
    Tưởng là sắp được xem "trích đoạn"
    Khúc... dồi.
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    phim còn chưa tuyển diễn viên xong
    hay Kei ra diễn với anh hong?
    phim ÍT yết vườn giờ chỉ thiếu
    cái...phòng!
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải phòng hở lão mây
    Ra vườn có sẵn cảnh diễn ngay
    Diễn nhanh nhanh kẻo bà con sắp
    Bu đầy
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết "anh" Mây có cả gan?
    Chứ nhóc Kei-ra đã... sẳn sàng
    Chỉ ngại nhóc mới tròn ba tuổi
    Đó...chàng.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy xem con gái đi nà
    May mà mới 3 tuổi thôi nha
    Các bác "men" khéo bị nhóc lột
    tuột da
    Quả là khỉ phụ sanh khỉ tử
    Thật xứng danh hậu sanh khả uý
    Kei ra ơi con dạy cô vài chiêu
    Con nhớ
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con nít nghịch ngợm cũng lẽ thường
    Cười nói bi bô rất dễ "xương"
    Con bé dễ nuôi, còn dễ dạy
    Thiệt thương.
    Nếu cô em có thích trẻ con
    Thì xáp vô tính nghĩa vuông tròn
    Để nhóc keira kêu là Mẹ
    Cho ngon...
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con phải xin phép Ba Boy
    Con sợ Ba quất đến tám roi
    Rồi tống cho "anh" Mây cả chục
    Thoi.
    Chưa kể, Ba mà kiện ra tòa
    Thì anh Mây đếm lịch tới gìa
    Một phút "đẩy đưa" mà tan nát
    Đời... hoa. (của "anh" Mây á)
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    phim ÍT mở màng có anh Mây
    bế Kei ra lên xí bẹt đây
    bé ị xong rùi...không xuống được
    lại nhờ Mây...
    cũng tại cái tay Bôi Sài Gòn
    không có vợ cũng đòi có con
    đến nỗi bạn bè phải chăm giúp
    khỉ con!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú Mây to gan quá thể nhỉ?
    Dám đòi "quan hệ" con nít quỷ
    Bộ chú muốn an dưỡng nhà lao
    Hỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này