1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con nhắc chú Mây nhớ xài Bô
    Bô to chứ đừng như cái... tô
    Xi xong là phải cho mặc tã
    Hu gô.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bực bội làm chi cho mau già
    Cũng bởi sáng sớm vô vườn cà
    Tự nhiên thấy tên lại chẳng hiểu
    Ấy mà.
    Chú dzìa làm rể thì càng tốt
    Có gì giúp cho thằng Bố dốt
    Thỉnh thoảng tớ lại cung cấp cho
    Cao hổ cốt!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra đang ngồi bên bờ suối
    Ngắm nước chảy, trong lòng quá đuối
    Chỉ một bước nữa thôi là mình
    Chuối.
    Ai làm cho tan nát Kei-ra?
    Ai không cho phép nó gào la?
    Ai đem ***g son chôn một kiếp
    ...Gà?
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    sáng nay nắng tưới lên hoa giấy
    mở cửa ngồi nghe chim hót say
    ra thế, mưa thôi đông chưa tới
    nơi này.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kiếp con là kiếp con khỉ... già
    Chớ làm sao đụng tới con gà?
    Chuyện hậu cung giải quyết xong chửa?
    Hay là...
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ Mây về ở rể không
    còn con gái bác chạy long nhong
    trai già chẳng mong giữ được vợ
    má hồng.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết đang sôi bỗng dịu hiền
    Hóa ra có kẻ ngắm thiên nhiên
    Ngửa cổ ngâm thơ cho dứt nỗi
    Niềm riêng...
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn mãi chẵng có lối ra
    Cục ta cục tác giống con gà
    Chờ ngày người ta đem cắt cổ
    Lột da.
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này