1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ba tuổi còn ai mặc tả, Bôi?
    Kei ra dấm đài in ít thôi
    kẻo suối mùa ni thành lũ lụt
    cuốn Bôi!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư sao nặng ơi là nặng
    Muốn... đi tu mà tu hổng đặng
    Chỉ sợ chay tịnh được ít ngày
    Lại ngã mặn.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới qua đợt phim vàng anh
    Giờ đây vườn yết cũng lanh chanh
    đấu hót xôn xao đời trai gái
    như trái banh
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    câu thơ chở giúp chút tâm tình
    nắng vào ngày mới cũng rung rinh
    ai khóc ai buồn ngày qua chóng
    yên bình!
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình vườn yết rất...long lanh
    chua nhiều ngọt ít như...trái chanh
    nhưng mà hiền hậu và rất đỗi
    trong lành.
    diễn viên tuổi mới vừa lên ba
    đóng phim còn phải xin phép cha
    chỉ tội trong phim nam chẳng dám
    hít hà. ( Kei ra...hôi quá nha)
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra tuổi vừa mới lên ba
    Còn thơm mùi sữa, cứ hít hà
    Chớ để lâu thêm vài ba bữa
    Nó thành... bà.
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thui thui, anh chẳng dám...hít hà
    nhỡ mà bén hơi thì...chết cha
    mang tiếng tương tư đứa con nít
    lên ba.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ không hôi mà nó...khai
    Khai như nước ...ái ủ lâu ngày
    thương tình trẻ nhỏ hông có mẹ
    thay tả
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như lòng chú đang bất an
    Muốn gửi vào thơ chút tình tang
    Mây bay hờ hững còn đâu nữa
    Tim ngoan?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trưa nay bỗng đổ mưa
    Nhớ người xưa biết mấy cho vừa
    Nhớ lắm môi xinh, từng tiếng nhỏ
    "Dạ thưa..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này