1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng chưa dám nói
    Chỉ biết gửi vào bao làn khói
    Ôm vào lòng giữ hết cả ngày
    Đến tối.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chú Mây không lo học hay sao?
    Mà nhảy vào đây, ... nhớ ... tào lao?
    Hổm rày chắc lo ...chổng mông... học
    Nên ít vào?
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    người Việt mà giống cháu A La
    "súng đạn" chắc là dư dả nha
    mấy chị mấy em coi chừng thủng
    sơn hà.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại nắng chang chang
    Anh Boy lại yên phận lỡ làng
    Lại lủi thủi làm thân gà trống
    nuôi con
    Còn lỡ ngày mai trời lại mưa
    Ba Boy bỏ Kei ra vô chùa
    Chạy theo tiếng gọi tình yêu mới
    Là thua
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chân cẳng thằng Boy, giờ sao rồi?
    Đã tự đứng được, hay ... phải ngồi?
    Ôm ... khói trong lòng rồi giữ đến
    Tối?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm Má nó cũng muốn điên
    Tìm khắp Việt Nam, sang tận Miên
    Tìm hoài không gặp nên chịu kiếp
    Vô duyên.
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em nhớ người yêu sao tào lao?
    học không vô nổi, nhớ cồn cào
    yết tới vài câu thương với nhớ
    xem sao
    dạo này mông chổng ngổng ngồng ngông
    mà bài với vở vẫn chửa thông
    phen này thất bại ba với má
    cạo...lông
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Súng đạn có dư, thì anh dùng
    Chứ chẳng có cho chú dùng chung
    (Nếu chú dư "bia", đưa đây, anh
    Bắn ... thủng?)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã đi làm lại
    Mặc dù cái chân còn tê dại
    Còn hơn nằm phèo ở trong nhà
    Hổng khoái!
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chắc tình của mây tan thành nước
    Cho nên vườn Yết mới lướt thướt
    Khóc mưa khóc nắng nên cả vườn
    ướt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này