1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    anh hỏi thế phải dễ không nào
    chảy đứng hay ngồi cũng...rất cao
    tình cứ miên man lai láng cóng
    trời cao.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn chưa ai thì bác xây
    Mọi người sẽ lại góp một tay
    Để bác Tun thêm phần nở mặt
    Nở mày.
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hihi
    anh chạy vừa hay, chiều nhớ lại
    nhưng mà vẫn dặn đừng bắn bậy
    chỗ anh em, nhưng mà anh vưỡn...
    coi chừng đấy.
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    ngồi chờ lầu yết hết một trăm
    leo lên lầu tám ngắm trăng rằm
    vừa học vừa chơi vừa ra yết
    và măm.
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di Đà... Lạt đây!
    Ai đó rung chuông giữa ban ngày
    Vườn thiền đang chìm trong giấc điệp
    Tỉnh dậy ngay!
    Ối giời, chị Bắc Kỳ "của" em!
    Lả lơi như em, đấy, chị xem
    Ông Tun ổng vừa xô vừa chửi
    Chả thèm!
    Em đã thôi mang kiếp Thị Mầu
    Tóc xanh em nay đã... trọc đầu
    Buổi sớm tụng kinh, chiều gõ mõ
    tới đêm thâu.....
    Chị ở lại chơi với Tun già
    Hai người như **** đẹp bên hoa
    Nếu nhỡ mai không thành đôi được...
    Thành ... sui gia!
    Chị cứ "nai tơ" rứa được rồi
    Bị zì Tun đã biết... lả lơi
    Hai người cứ kẻ tung người hứng...
    Trọn đời!...
    Thiện tai, thiện tai... Người xuất gia mà cứ mơ hài giấc mơ phàm tục!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Yết chạy vù vù không kém TO YOTA
    lượn qua lượn lại nào kém FO CUS
    tội cho thơ nhái dí theo giống
    MO TOR
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra yết vừa học vừa chơi
    Cầm chắc mây sẽ rớt mà thôi
    Vái trời Mây rớt ba mẹ oánh
    tơi bời
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra yết vừa học vừa chơi
    Cầm chắc mây sẽ rớt mà thôi
    Vái trời Mây rớt ba mẹ oánh
    tơi bời
    [/quote]
    mình rớt phen này bé biết tay
    mông anh bị tơi, mông bé...trầy
    không có thương anh thì cũng đừng
    ám hại.
    ngẫm có tư thù chi với ai
    sao mà tóc ngắn hù lai rai
    cũng chả bỏ rơi, xôi chóng chán
    hây dà
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục sát đất cô Phù du
    Đọc thơ ai bảo cô đang tu
    Tình cô lơi lả, rồi êm ả
    Ngàn thu...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thổi phù 1 cái sang chín nhăm
    Ngoài trời mưa bão vẫn ầm ầm
    Lát nữa ra ngoài sao mà quá
    Khổ tâm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này