1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Bảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc .. anh Tũn vừa nhả ra
    Bà con đã xúm vào vậy ha
    Phù du kỳ này bỏ tu để
    về nhà
    Sau đó mua tóc giả đội vô
    Lượn vào vườn yết mắt đong đưa
    Các anh lé mắt anh Tũn tiếc
    tha hồ
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chùa đó nó nằm ở nơi mô ?
    Mà đó giờ tui hổng có vô
    Zị hôm nào Phù Du có rảnh
    Chỉ tui go ( đi )
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi để lại vườn cho bà con
    Chiều nay lầu bảy sẽ xây tròn
    Tối nay lầu tám em sẽ chạy
    lon ton
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có việc đi công tác
    Lúc về nhìn vào cũng chẳng khác
    Cả buổi chỉ được 2, 3 trang
    Kinh ngạc!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hay cô Bác ký xây sẵn lầu
    Để chờ lầu Bảy cũng chẳng lâu
    Lả lơi các anh vào Yết Hậu
    Giăng câu!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn có ba trang chờ chú Boy
    lấp đầy rồi mở lầu mới coi
    ở đây bà con chia cặp chờ
    mở đội ???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng chiều nay trời... hết mưa
    Cũng hết luôn chuyện để đong đưa
    Muốn gọi tê lê cho Má nó
    Hồi trưa.
    Mà rồi Má nó lại ra ngoài
    Chuông reng cả chập chẳng thấy ai
    Thế là ôm máy ngồi ngủ gật
    Mỏi vai.
    Chỉ có 1 câu nghĩ... cả năm
    Gặp mặt, nhìn nhau chỉ nói thầm
    Đến khi mở miệng thì đơ lưỡi
    Câm.
    Lại cầm điện thoại định alô
    Mà thôi, đã qua tuổi ngây ngô
    Chờ thêm ít bữa có cơ hội
    Nhào dzô!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình em sao đập nổi ba trang?
    Muốn xong thì phải đợi đủ đàn
    Làm vèo 1 cái trăm trang chẵn
    Sang ngang.
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh tê tay chẳng thể xây
    Cho xong lầu 7ở nơi đây
    Nên đành im lặng chui vô góc
    ngắm mây !
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chùa Đồng nằm ở dưới Phủ Mò
    Trên đường vô Nha Thường qua đò
    nếu phải duyên tu thời qua đó
    làm trò
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này