1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vậy con phải kiện ông cầu đường
    Làm sao mà ổ voi thảm thương
    Có ngày tới phiên con đi bắt
    Ểnh ương
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    MOD Sờ chỉ xúi xấu trẻ con?
    Bón ... phân cho mộ, cỏ xanh rờn
    Một tuần, xanh cỏ, lại ... bám trai
    Lơn tơn?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 09/11/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dzậy thì vứt quách việc cho rồi
    Cứ vào vườn yết để mà chơi
    Sếp đuổi thì anh quảy bị đến
    em nuôi
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải nhất chú Tun không?
    Mau quảy bị kiếm Bắc đi... ông
    Nếu Bắc không nuôi thì sẽ giống
    Hồng Thất Công.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm bữa Bắc đòi nuôi chú mây
    Bây giờ lại nuôi thêm anh này
    Trời ơi chắc Bắc có ba đầu
    Sáu tay
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hồng Thất Công được Hoàng Dung nuôi
    Thế lại vướng thằng Quách Tĩnh rồi
    Mà tau chỉ muốn mình cô Bắc
    thôi.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giống như kiện củ khoai
    Chỗ nào mà không có ổ voi?
    Kiện ông cầu đường mà thắng được?
    Cùi loi! (Dạ, con bí từ chứ hông phải chửi bà ạ.)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh không chán mà nghỉ thì thôi
    Làm gì mà tay sêp dám đuổi?
    Nghĩ vì mọi người, mà cố gắng
    Lần cuối.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây die trẻ nên rất linh
    Bám trai lão ấy bất thình lình
    Hiện hồn về lão ấy bóp cổ
    thất kinh
    Kei ra con nhớ cúng trái cây
    Trái cam hay bưởi mỗi thứ : 2
    Gọi mây về hưởng xong rồi hãy
    theo trai
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con đúng thiệt là dân nam bộ
    Dùng từ nghe thiệt là ngộ ngộ
    Lâu lắm rồi bà mới nghe lại
    Chớ bộ
    ( cũng gần 20 năm rồi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này