1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi" nghe muốn nổi da gà
    Chị Bắc đã tỏ tình rồi à..
    Anh Tun chần chừ gì còn đứng
    La cà??
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Son tui chỉ trồng có cà...phê
    Ai thích xin mời, nhưng đừng chê
    khoe cà như Tun, sao mà thấy
    ê chề...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em Bắc nhắc chi lại chuyện xưa
    làm anh buồn nhớ khóc như mưa
    Tri kỹ xa rồi, ôi nhung nhớ...!
    nói sao cho vừa
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết hình như tớ lại yêu
    Nhớ ai mà nhớ sáng đến chiều
    Năm sau lòi ra thêm... Má nó
    Là tiêu!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có tình nào đau bằng tình câm?
    Lặng im không ngỏ, chỉ yêu thầm
    Sợ nói ra người ta lại mắng
    "Hâm!"
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi cái cọc đi tìm trâu
    Quyết giữ một mình cho nặng đầu
    Ai hỏi tới là đừng có trách
    Mặt ngầu!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại "chúng" thích cà, nên chúng chọc
    Em kiếm một cây, cho chúng vọc
    "Cà mình" hơi đâu mà đem khoe
    Cho nhọc?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bữa qua chắc anh đi Thiện Duyên
    Bị giáng tiếng sét trúng vô tim
    Nên mới sáng đã vào than thở
    chuyện tình
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tương tư cũng đã lâu
    Cứ tưởng rồi như nước qua cầu
    Ai dè bịnh càng ngày càng nặng
    Rầu!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay Yết sĩ đâu hết rồi?
    Mà để ku Boy khóc ỉ ôi?
    Hay là lo ngủ, để chuẩn bị cho
    Tối?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này