1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình iu là cái quái quỷ gì
    Mà làm thay đổi bản thân mi
    Thất tình thì ăn nhiều cho đến
    Mập phì
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tương tư không phải là thất tình
    Thất tình chỉ có nước... chết sình
    Tương tư là thương thương nhớ nhớ
    Một mình.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con bé Keira đúng là khôn
    Hèn chi tối ngày đòi đánh... đồn
    Bạt mạng có ngày con lộ mặt
    Liệu hồn!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có khi điên quá nó hóa liều
    Thà đùng một phát cho nó tiêu
    Ngắc nga ngắc ngoải vầy mà sống
    Chán phèo!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này không chết cũng bị thương
    Hết dở dở rồi lại ương ương
    Có như Trương Chi cầm cây sáo
    Nhảy mương...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã liều thì liều cho ngon lành
    Lôi dì ghẻ ra làm cái "Đoành!"
    Chớ liều kiểu con thì có bữa
    Tanh bành!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba tự ví mình như Trương Chi?
    Con lại thấy giống... cái thùng phuy
    Ba không cầm sáo mà cầm ổ
    Bánh mì.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không giống Trương Chi thì... Trương Phi
    Không cầm sáo thì cầm củ mì
    Như lão mắt lồi mà lại sướng
    Mê ly!
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ con là đứa bị "Đoành!"
    Xác văng tứ tán, bụng banh chành
    Đầu đuôi, xương xẩu gom chẳng đủ
    Trái chanh!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người con chỗ nào giống trái chanh?
    Hay lại là giống như... trái banh...
    Ba nhớ thân con gầy guộc nhỏ
    Mong manh???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này