1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đang chán vào đây cũng phì cười
    Phụ đười ươi với tử đười ươi
    Chụm đầu rủ rỉ mà than khóc
    chán đời
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con thì bị nhốt trong cái lờ
    Đỏ hoe hai mắt mơ tự do
    Cha thì ở ngoài đang ngúc ngắc
    muốn chui vô
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cái vòng lẩn quẩn mão kim cô
    Người thì muốn cởi, kẻ đội vô
    Lỡ đội phải mang tới xứ Phật
    rùi...xuống mồ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không thấy chú Bam bu
    Nên Diễn đàn cũng hết gật gù
    Chẳng còn bực bội Ja va ríp
    Sướng ru...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngày thơ thẩn Yết Hậu vườn
    Đã lâu chẳng thấy lửa chiến trường
    Chắc ai cũng quải ngoài trận địa
    Giường?
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    chiến trường không chết vì đại bác
    hôm nay Mây chết vì đạn lạc
    may có anh Tun nhảy vô tìm
    vớt xác!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mây chết ở chiến trường
    Chỗ mô ? để Bắc thắp nén hương
    Hay chiến trường mây thì nó ở
    trên giường
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nhang đèn có người lo đủ cả
    chỉ có anh Tun Mây chưa tạ
    Bắc có giúp thì xin chăm anh
    thật đã.
    Cảm ơn nhiều!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây cử vợ đến chăm lão Tun
    Gọi là có chút để trả ơn
    Chứ Bắc chăm Tun vốn là chiện
    bình thường
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ chiến trường không tiếng súng
    Đạn ở đâu mà Mây bị trúng?
    Dính ở mô để bà con còn
    Tới cúng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này