1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh đâu có chán đời?
    Thế mới nhức đầu đó em ơi
    Nếu mà chán đời, chắc từ lâu
    ... đã toi.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 15/11/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em đang kê đơn chữa chán đời
    Muốn hết thì mình phải đi chơi
    Chơi thì ở đâu mà chả được
    miễn là vui
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự khoái thế nào, bac Son ơi?
    Bác thử bày cho xem cái coi?
    Khoái xong, liệu có đẻ con, như
    Thằng Boy?
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hu hu vậy chắc em đã toi
    Vì lúc nào cũng thấy chán đời
    Nhiều lúc nhìn đời chỉ muốn đấm
    vài thoi
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, mỗi người chán một kiểu
    Đang nói kiểu anh, em đừng hiểu
    nhầm thành nói chung, mà nghĩ quẩn
    Thì ... tiêu.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm sao lúc nào cũng chán đời?
    Lại còn ngứa tay, luôn muốn thoi?
    Anh thấy Backy còn trẻ lắm
    Mau thôi (chán đời)
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ba làm gà trống suốt đời
    Kei-ra rồi sẽ có Má thôi
    Chỉ sợ con gà kia bị... thiến
    Thì toi.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Y học gọi là bệnh thần kinh
    Bệnh nhân thường thơ thẩn một mình
    Chợt buồn, chợt hét, chợt nổi cáu
    Hoặc làm thinh.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cô Bắc thấy chán đời
    Thì vô Vườn Yết để lả lơi
    Ngày nào chú Tun con cũng ghé
    À ơi.
    Nhà Yết ai cũng có nỗi niềm
    Thả chút thơ vui để lãng quên
    Cuời đấy, khóc đấy, gào la đấy
    Giống điên!
    Mà điên bậc nhất chắc... Kei-ra
    Thứ nhì phải kể chú Tun ta
    Mọi người còn lại cho đồng hạng
    Ba.
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hay thay ba chữ có nỗi niềm
    Giờ đây mình quả thật rất ... điên
    Vùng vẫy hoài cũng chưa thoát được
    Khổ vô biên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này