1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết cũng chưa được tỏ tường
    Viết vội khi lòng tràn xót thương
    Phải chi thoát được vòng luẩn quẩn
    Vô thường.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình con trực ở nhà
    Wéo còm cô (chú?) mới ghé qua
    "Viết vội" tự nhiên thành thơ Yết
    Đã nha!
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lầu chín là cái nhà thương điên
    Chốn trọ cho ai có nỗi niềm
    Mem mới cứ vào đây trút cạn
    Ưu phiền.
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cảm kích Cô (cháu) chủ nhà
    Bấy nay mình chỉ biết gào la
    Trong cái xó xỉnh riêng mình biết
    Chán thấy cha.
    Hôm nay là ngày "điên" phát tiết
    Cái nhà thương này hay phải biết
    Thế có ai đang làm bác sỹ
    Hay điên hết ?
    Được Namhuyen09 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 15/11/2007
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nhà thương này cũng chỉ có mình
    Chiều nay vật vã cõi tâm linh
    Nhân thế lẽ nào say ngủ hết
    Thật ... Vô minh.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có bac sĩ đây bác sĩ đây
    Bệnh nhân sao điên nặng thế này
    Có muốn chích không hay là muốn
    trói đây
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ đâu có chỉ mỗi mình cô
    Kei-ra bận khách, cứ ra vô (hay chú?)
    Con mà hở chút là con lại
    Bô bô.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô có ống tiêm không mà chích?
    Bệnh nặng thế này, dễ quá khích
    Chích không dễ chịu mà lại đau
    Là wính!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái ava này nhìn thất kinh
    Nửa đêm mà thấy nó hiện hình
    Chắc mình sợ quá mà hóa bệnh
    thần kinh
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vườn có bác sĩ trực
    Hình như Bác sỹ giờ mới thức
    Quáng quàng hỏi lại bệnh nhân điên
    Ngươi... có ý thức ?
    Thật là, chẳng biết thích cái gì
    Nếu trói thì chỉ chân không đi
    Cái đầu này đương nhiên nó vẫn
    Li bì.
    Nếu chích thì hỏi chích thuốc gì
    Chính cho buồn ngủ hay chính chi
    Tâm tình đang lúc loạn như.. lũ
    Hổng vô tri.
    Được Namhuyen09 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 15/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này