1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chích một mũi vô thấy cũng đỡ
    Hết thuốc lại ương ương dở dở
    Bịnh này thuộc dạng pó tay rồi
    Nặng quá cỡ.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Bảo Trâm ơi sô cô la
    Hẹn hò Tí nị chị hổng ra
    Bây giờ gặp chị em ngồi khóc
    oa oa oa
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng khóc và đừng la
    Chị đây xin lỗi thật lòng nha
    2 lần Chủ Nhật , chị phải ở
    Củ Chi mà !
    Ông ngoại bây giờ tuổi đã già
    Chỉ thích con cháu ở trong nhà
    Lại thêm Tào Tháo rượt ông xã
    không tha !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 15/11/2007
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vậy Bảo Trâm là dân Củ Chi
    Anh đây cũng gốc người Chỉ ...u.
    Coi chừng bà con mà hổng biết
    hụ hụ...
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vậy Bảo Trâm là dân Củ Chi
    Anh đây cũng gốc người Chỉ ...u.
    Coi chừng bà con mà hổng biết
    hụ hụ...
    ...
    Nhà em thì ở Phú Hoà Đông
    Trạm bom Ba Gia , anh biết không ?
    Bi chừ thay đổi nhiều hơn trước
    hết tắm sông !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 15/11/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trạm Ba Gia giờ là bãi cát
    Khu này hồi xưa anh quậy nát
    em nói tên U bốn năm mươi
    quen bát ngát
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hai kẻ đồng hương nhắc Củ Chi
    Thắm thiết chia nhau một củ mì
    Ngồi nhớ Ba Gia mà nuớc mắt
    Tràn mi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu Chín, là Cửu Cung Vạn Hoa
    Bỗng hoá nhà thương điên vậy ta?
    Tự nhiên sao bỗng toàn nghe tiếng
    Gào, la?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đường như đang dần ... chết
    Ngồi đếm ký ức, đếm không hết
    Thì thôi bỏ quách, vào Yết chơi
    Khỏi mệt.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Keira vừa đây, lại đâu rồi?
    Hay là đang ngồi khóc ỉ ôi?
    Sao không vào Vườn quậy tanh bành,
    Nhóc ơi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này